Đồng đội, người dân tiễn đưa hai phi công về quê mẹ

28/07/2018 15:12

Lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân nói sự hy sinh của hai phi công là tổn thất lớn của lực lượng, để lại niềm tiếc thương cho gia đình, đồng đội.

Đồng đội, người dân tiễn đưa hai phi công về quê mẹSáng 28/7, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4 (TP Vinh, Nghệ An), Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ viếng, truy điệu hai phi công Khuất Mạnh Trí (40 tuổi, quê Hà Nội) và Phạm Giang Nam (46 tuổi, quê Thái Bình)." data-reference-id="25737410" id="vne_slide_image_0" src="/files/library/images/site-1/20180728/web/dong-doi-nguoi-dan-tien-dua-hai-phi-cong-ve-que-me-11-152042.jpg" style="height: 333px; width: 500px;">

Sáng 28.7, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4 (TP Vinh, Nghệ An), Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ viếng, truy điệu hai phi công Khuất Mạnh Trí (40 tuổi, quê Hà Nội) và Phạm Giang Nam (46 tuổi, quê Thái Bình).

Đồng đội, người dân tiễn đưa hai phi công về quê mẹRất đông người dân TP Vinh (Nghệ An) đứng chờ từ tờ mờ sáng để vào thắp hương, viếng linh hồn hai liệt sĩ. 

"Dù không phải ruột thịt, khi nghe tin anh Trí và anh Nam hy sinh, tôi đã khóc. Mong gia đình các anh vượt qua nỗi đau này", một người dân nói.

" data-reference-id="25737411" id="vne_slide_image_1" src="/files/library/images/site-1/20180728/web/dong-doi-nguoi-dan-tien-dua-hai-phi-cong-ve-que-me-11-152044.jpg" style="width: 500px;">

Rất đông người dân TP Vinh (Nghệ An) đứng chờ từ tờ mờ sáng để vào thắp hương, viếng linh hồn hai liệt sĩ. "Dù không phải ruột thịt, khi nghe tin anh Trí và anh Nam hy sinh, tôi đã khóc. Mong gia đình các anh vượt qua nỗi đau này", một người dân nói.

Đồng đội, người dân tiễn đưa hai phi công về quê mẹĐồng đội chào tiễn biệt thượng tá Trí và đại tá Nam. "Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình hai anh, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc", một chiến sĩ viết trong sổ tang." data-reference-id="25737412" id="vne_slide_image_2" src="/files/library/images/site-1/20180728/web/dong-doi-nguoi-dan-tien-dua-hai-phi-cong-ve-que-me-11-152046.jpg" style="height: 333px; width: 500px;">

Đồng đội chào tiễn biệt thượng tá Trí và đại tá Nam. "Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình hai anh, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc", một chiến sĩ viết trong sổ tang.

Đồng đội, người dân tiễn đưa hai phi công về quê mẹThiếu tướng Lâm Quang Đại, Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân đọc điếu văn ghi nhận đóng góp của thượng tá Trí và đại tá Nam. Theo ông, sự hy sinh của các anh là "tổn thất lớn cho Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không Không quân, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội"." data-reference-id="25737413" id="vne_slide_image_3" src="/files/library/images/site-1/20180728/web/dong-doi-nguoi-dan-tien-dua-hai-phi-cong-ve-que-me-11-152048.jpg" style="height: 333px; width: 500px;">

Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân đọc điếu văn ghi nhận đóng góp của thượng tá Trí và đại tá Nam. Theo ông, sự hy sinh của các anh là "tổn thất lớn cho Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không Không quân, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội".

Đồng đội, người dân tiễn đưa hai phi công về quê mẹNgười thân của hai phi công khóc thành tiếng khi nghe điếu văn." data-reference-id="25737414" id="vne_slide_image_4" src="/files/library/images/site-1/20180728/web/dong-doi-nguoi-dan-tien-dua-hai-phi-cong-ve-que-me-11-152050.jpg" style="height: 357px; width: 500px;">

Người thân của hai phi công khóc thành tiếng khi nghe điếu văn.

Đồng đội, người dân tiễn đưa hai phi công về quê mẹGần 9h, đồng đội và đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An đưa linh cữu hai phi công ra xe về quê mẹ." data-reference-id="25737415" id="vne_slide_image_5" src="/files/library/images/site-1/20180728/web/dong-doi-nguoi-dan-tien-dua-hai-phi-cong-ve-que-me-11-152053.jpg" style="height: 333px; width: 500px;">

Gần 9h, đồng đội và đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An đưa linh cữu hai phi công ra xe về quê mẹ.

Đồng đội, người dân tiễn đưa hai phi công về quê mẹĐồng đội rước di ảnh thượng tá Trí. Thi hài các phi công được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ ở nghĩa trang Văn Điển, thành phố Hà Nội và an táng tại quê nhà." data-reference-id="25737416" id="vne_slide_image_6" src="/files/library/images/site-1/20180728/web/dong-doi-nguoi-dan-tien-dua-hai-phi-cong-ve-que-me-11-152055.jpg" style="width: 500px;">

Đồng đội rước di ảnh thượng tá Trí. Thi hài các phi công được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ ở nghĩa trang Văn Điển, thành phố Hà Nội và an táng tại quê nhà.

Đồng đội, người dân tiễn đưa hai phi công về quê mẹ

Linh cữu của hai phi công trong vòng vây của đồng đội và người thân. 

Đồng đội, người dân tiễn đưa hai phi công về quê mẹ

Bố của Đại tá Nam được đồng đội của con trai dìu ra xe.

Đồng đội, người dân tiễn đưa hai phi công về quê mẹ

Hai xe tang đưa thi hài hai phi công về hỏa táng ở nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội). Trước đó lúc 11h35 ngày 26/7, máy bay Su-22 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, bay huấn luyện đã rơi xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn, Nghệ An) khiến hai phi công hy sinh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hai liệt sĩ. Bộ trưởng Quốc phòng truy thăng quân hàm sĩ quan cho thượng tá Phạm Giang Nam lên đại tá; trung tá Khuất Mạnh Trí lên thượng tá.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng đội, người dân tiễn đưa hai phi công về quê mẹ