Bé trai tử vong khi đang truyền dịch tại trung tâm y tế huyện

20/05/2018 11:30

Sáng 20.5, ông Đặng Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng xác nhận bé L.N.H.N. đã tử vong tại Trung tâm Y tế huyện này.

Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên, nơi bé N. nhập viện điều trị. Ảnh: K.T

"Nguyên nhân ban đầu có thể do truyền dịch quá nhanh dẫn đến phù phổi, sốc nước biển. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ nguyên nhân khiến bé N. tử vong", ông Phương cho biết.

Theo ông Phương, do gia đình bé N. khó khăn nên bước đầu Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên hỗ trợ 20 triệu đồng.

Gần một tháng trước, bé N. được mẹ ruột đưa về Sóc Trăng chơi và gửi cho bà Nguyễn Thị Kim The (52 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề) nuôi dưỡng.

Khoảng 1 giờ ngày 19.5, phát hiện N. bị nôn ói, vợ chồng bà The liền đưa đến Trung tâm Y tế Mỹ Xuyên (Bệnh viện Mỹ Xuyên cũ).

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm đường tiêu hóa và chỉ định nhập viện theo dõi. Đến gần 10 giờ cùng ngày, khi đang truyền nước biển, bệnh nhi đột nhiên trợn mắt, giãy giụa rồi tắt thở.

Do cha mẹ bé đang làm thuê ở xa nên thi thể được đưa đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng để các cơ quan chức năng giám định, tìm nguyên nhân.

KHẮC TÂM (Tuổi trẻ)

(0) Bình luận
Bé trai tử vong khi đang truyền dịch tại trung tâm y tế huyện