Xem World Cup xưa và nay

23/06/2018 11:48

Vẫn là bầu không khí sôi động, náo nhiệt nhưng việc thưởng thức World Cup xưa và nay đã có nhiều khác biệt.


Nhân dân xóm 2, thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ) dựng rạp xem World Cup

Cả làng có 1 chiếc ti vi

Gần 40 năm đã trôi qua nhưng ông Nguyễn Hữu Đông, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn nhớ như in không khí xem World Cup năm 1982 của người dân quê mình. Ngày đó thôn Ngọc Lâu, xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng) quê ông còn nghèo, cả thôn chỉ duy nhất một gia đình có chiếc ti vi đen trắng. Tối đến khi các trận đấu còn cả tiếng nữa mới diễn ra nhưng người dân trong làng đã ùn ùn kéo đến đứng chật cổng nhà người cán bộ này. Rất nhiều người già, phụ nữ, trẻ em dù không am hiểu gì về bóng đá cũng đến sớm trải chiếu, đặt ghế, xếp gạch ở sân để "xí chỗ". Ngày ấy chiếc ti vi là thứ xa xỉ, lạ lẫm nên ai cũng thích thú, tò mò.

Chiếc ti vi đen trắng 14 inch, chạy bằng nguồn điện từ ắc quy được kê ngay ngắn trước hè. Dưới sân người ngồi chật như nêm, họ nói cười, trò chuyện như đi trẩy hội. Ti vi bật lên, ai nấy đều háo hức. Trận đấu diễn ra, bà con ngồi theo dõi, bàn tán sôi nổi. Khán giả thường chia làm 2 phe, người hâm mộ đội này, người lại ủng hộ đội kia. Mỗi khi có pha bóng nguy hiểm hoặc một cầu thủ nào đó ghi bàn thì người dân nhảy lên hò reo, xóa tan đêm tối tĩnh mịch nơi làng quê. 

Ngày trước, ngay cả ở thị xã Hải Dương cũng chả mấy nhà có ti vi nhưng không khí cổ vũ World Cup cũng rất hào hứng. Ông Lê Hướng Quỳ (75 tuổi, ở số nhà 195, phố Mạc Đĩnh Chi, TP Hải Dương) kể rằng ngày đó cả dãy phố mới có 1-2 nhà mua được ti vi đen trắng. Tối đến, những nhà có ti vi thường kê ra ngoài sân để mọi người cùng đến xem. Những người có điều kiện kinh tế một chút thì rủ nhau ra xem ngoài quán giải khát. Mọi người thường tụ tập xem, cổ vũ làm nhiều gia đình mất ngủ. Nhưng cũng chẳng mấy người phàn nàn vì họ đều cảm thấy vui vẻ.

Trước kia, nhiều người không có điều kiện xem World Cup nên sáng hôm sau dậy sớm nghe đài hoặc ra sạp mua báo để nắm thông tin về diễn biến các trận. Cũng có nhiều người ham xem World Cup đến nỗi quên cả công việc. Một người cao niên ở xã Thanh Tùng (Thanh Miện) kể rằng cách đây hơn hai chục năm có lần xem xong trận đấu muộn thì trời cũng tảng sáng. Ông kéo chiếc xe ba gác ra ngoài đồng chờ bình minh lên sẽ gặt lúa cho mát. Nhưng trong lúc ngồi đợi thì ngủ quên, đến khi mở mắt ra nắng đã lên cao.

Thiếu lành mạnh

Ngày nay, điều kiện kinh tế phát triển, hầu như gia đình nào cũng có một chiếc ti vi nên việc xem World Cup trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn xưa rất nhiều. Người dân còn có thể xem các trận đấu ngay trên điện thoại di động thông minh, máy tính bảng, laptop... Các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quán nước vỉa hè cũng lắp ti vi hoặc màn hình máy chiếu. Người dân có thể xem World Cup mọi lúc, mọi nơi theo ý thích. Không khí World Cup lan tỏa khắp từ thành thị tới nông thôn. Xóm 2, thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ) còn dựng rạp, thuê ti vi, loa máy để xem bóng đá chung. Mọi người hò reo, cổ vũ làm cho không khí trở nên náo nhiệt.

Chỉ tiếc rằng, việc thưởng thức World Cup bây giờ kéo theo một số chuyện thiếu lành mạnh, đặc biệt là nạn cá cược vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Anh N.V.N. (28 tuổi, ở phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương) cho biết gần như trận nào cũng "bắt kèo" với bạn từ 1 - 2 triệu đồng. "Chúng tôi cá cược tí cho vui thôi. Khối anh còn chơi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, không hiếm trường hợp cắm cả đồ trang sức, xe máy, ô tô để đặt cược", anh N. nói.

World Cup mang đến cho người xem một bầu không khí sôi động, hồi hộp, hấp dẫn. Nhờ World Cup mà nhiều người đã quên đi những lo toan trong cuộc sống thường ngày. Nhưng nhiều người vì ham ăn thua, thích giàu nhanh mà lao vào con đường cá độ, dẫn tới nợ nần, khuynh gia bại sản, trộm cắp, đánh mất tình cảm bạn bè, người thân... Những cụ cao tuổi kể rằng ngày xưa việc xem World Cup không chỉ vui mà còn gắn kết cộng đồng. Mọi người tụ tập xem bóng, trò chuyện vui vẻ. Những lúc trận đấu nghỉ giữa hiệp, họ hỏi han, trao đổi với nhau về công việc, chuyện học hành của con cái... Tình cảm xóm giềng cũng vì thế thêm khăng khít, gắn bó. Ông Nguyễn Hữu Đông cho biết ngày xưa rất ít có chuyện cá cược tiền bạc khi xem World Cup. Cùng lắm mọi người chỉ cược nhau cái búng tai, quệt nhọ nồi lên mặt nếu đội họ đặt niềm tin bị thua. Ngay cả ở thị xã Hải Dương cũng ít xảy ra tình trạng cá cược. Ông Lê Hướng Quỳ cho biết bản thân ông và một số người trong khu tập thể chỉ cá nhau bằng một bữa mời nhau uống nước giải khát hoặc một bát mì tôm úp là cùng... "World Cup bây giờ mà vẫn được như xưa thì vui biết mấy", ông Quỳ hoài niệm.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem World Cup xưa và nay