Ông Trump cuối cùng đã chịu đeo khẩu trang

12/07/2020 06:36

Giữa tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cuối cùng đã chịu đeo khẩu trang khi đến thăm một trung tâm y tế quân y hôm 11.7.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed hôm 11.7

Tổng thống Trump lần đầu tiên chịu đeo khẩu trang

Tổng thống Trump, người cho đến gần đây vẫn từ chối đeo khẩu trang nơi công cộng, cuối cùng đã phải chấp nhận đeo một chiếc khi đến thăm Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed hôm 11.7.

Tại đây, ông Trump đã gặp gỡ các quân nhân bị thương và các nhân viên y tế tuyến đầu.

Chuyến thăm đánh dấu lần đầu tiên ông Trump chịu đeo khẩu trang khi xuất hiện nơi công cộng kể từ khi SARS-CoV-2 lây lan khắp nước Mỹ từ đầu năm nay.

Trước đó, Tổng thống Mỹ liên tục từ chối đeo khẩu trang và kêu gọi người Mỹ làm theo mình. Ông cho rằng đây là quyền lựa chọn cá nhân, dù công nhận rằng bản thân sẽ đeo nếu có mặt ở nơi đông người và không thể giữ khoảng cách với người khác.

"Tôi nghĩ khi bạn đến một bệnh viện, trong một bối cảnh đặc biệt khi bạn phải nói chuyện với nhiều quân nhân – một số người có thể vừa rời bàn mổ, thì việc đeo khẩu trang là một điều tốt", ông Trump nói với báo giới tại Nhà Trắng trước khi rời đi cho chuyến thăm.

Kể từ khi nhiều tiểu bang tại Mỹ bắt đầu nới lỏng giới hạn phòng chống dịch, COVID-19 đã bắt đầu quay trở lại. Số ca nhiễm mới của Mỹ đã tăng hơn 69.000 trong ngày 10.7. Đây là kỷ lục trong ngày thứ 3 liên tiếp của Mỹ.

Người Isreal biểu tình phản đối cách xử lý của chính phủ

Hàn ngàn người biểu tình đã xuống đường hôm 11.7 tại TP Tel Aviv (Israel) để phản đối cách chính phủ xử lý các tác động kinh tế từ đại dịch COVID-19.

Để giữ các giới hạn về tụ tập đông người nơi công cộng, cảnh sát Tel Aviv đã giới hạn số lượng người được phép có mặt tại quảng trường Rabin, trong khi người biểu tình buộc phải đeo khẩu trang khi tham gia tuần hành trên các tuyến phố lân cận.

"Tôi có 40 công nhân không có thu nhập, không tiền. Chúng tôi cần chính phủ bơm tiền cho đến khi có thể vận hành bình thường trở lại. Chúng tôi vẫn chưa làm việc kể từ giữa tháng 3 cho đến tháng 4, 5, 6, và 7. Tháng 8 có vẻ sẽ trở thành thảm họa", ông Michal Gaist-Casif, phó chủ tịch một công ty âm thanh và ánh sáng, cho biết.

Theo Hãng tin Reuters, hàng ngàn người đã tham gia cuộc biểu tình nhưng chưa có số liệu ghi nhận chính thức.

Tình trạng thất nghiệp tại Isreal đã tăng 21% kể từ khi quốc gia này thực hiện phong tỏa bán phần từ hồi tháng 3. Chính phủ nước này đã hứa hẹn đưa ra một số gói hỗ trợ nhưng việc thực hiện vẫn chậm chạp.

Cảnh giác số ca nhiễm tăng vọt sau khi mở cửa lại nền kinh tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong tuần này đã tái áp đặt một loạt giới hạn để kiềm chế dịch bệnh, buộc một loạt công ty phải đóng cửa trở lại.

Israel hiện có 37.464 ca COVID-19, trong đó có 354 bệnh nhân đã qua đời vì dịch bệnh hiện nay.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Trump cuối cùng đã chịu đeo khẩu trang