Đòi nợ thuê - "phim hành động" giữa đời thực

11/11/2018 09:17

Thời gian qua dư luận trong tỉnh, trong nước rất bất bình khi nghe thông tin về những vụ đòi nợ thuê.

Cuối tháng 5.2018, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoài (Trường Tiểu học Văn Hội, xã Văn Hội, Ninh Giang) bị chủ nợ là ông Phạm Đình Kỳ ở thôn Tuy Lai, xã Văn Hội cùng một số thanh niên đến nhà chửi bới, hăm dọa và yêu cầu phải trả hết nợ. Do chưa trả được nợ, cô bị ông Kỳ xông vào hành hung ngay trong lớp học, trước mặt học sinh. Tối đó, nhà cô Hoài còn bị một số đối tượng ném chất bẩn. Trước đó, ngày 23.1.2018, Công an TP Hải Dương nhận được trình báo của chị Phạm Thị L. (ở phố Trương Mỹ, TPHải Dương) về việc cửa hàng cho thuê áo dài của gia đình chị bị một nhóm đối tượng ném chất bẩn giữa ban ngày. Hơn 400 chiếc áo dài trong cửa hàng bị dính luyn, mắm tôm, không thể tẩy rửa, thiệt hại gần 290 triệu đồng...

Công việc đòi nợ thuê vốn không hay ho này dường như đang trở thành một "nghề" mới trong xã hội với chiều hướng ngày càng lưu manh hóa. Hình ảnh những nhóm người được mệnh danh là giới "anh chị", giang hồ xăm trổ đầy mình mang theo hung khí xông tới nhà con nợ đe dọa, hành hung tưởng chỉ thấy trên phim ảnh, nhưng gần đây đã bị hiện thực hóa ngày càng nhiều trong xã hội. Điều đáng nói là những nhóm đòi nợ thuê áp dụng đủ các chiêu trò từ công khai cho tới giấu mặt. Dạo gần đây, phổ biến nhất là tình trạng ném chất bẩn như dầu luyn, mắm tôm... vào nhà con nợ. Chúng còn khiêng cả quan tài đến nhà nạn nhân, vừa thổi kèn đám ma, vừa réo gọi tên con nợ...

Hành động của nhóm đòi nợ thuê đã khủng bố con nợ về tinh thần, khiến ăn không ngon, ngủ không yên và không làm ăn gì được, gây thiệt hại kinh tế không nhỏ cho gia đình. Điều đáng nói là không chỉ những con nợ trở thành nạn nhân trực tiếp của những vụ đòi nợ thuê mà ngay cả những người thân của họ cũng bị kéo vào. Nhiều người do vay nợ không có khả năng trả đã trốn khỏi quê nhà. Vậy là nhóm đòi nợ thuê lại tìm đến nhà bố mẹ, anh chị em của họ để tấn công.

Chiếc "vòi bạch tuộc" của những nhóm đòi nợ thuê vươn dài tới mọi ngõ ngách cùng với nạn "tín dụng đen", bốc bát họ... Khi cho vay, những người này thường quảng bá bằng những lời mật ngọt như thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, không giới hạn mức vay... Nhưng một khi đã trở thành con nợ của họ thì nạn nhân sẽ nhanh chóng bị sốc nặng vì lãi được tính theo ngày và lãi mẹ đẻ lãi con với những số tiền lớn như một chiếc thòng lọng từng ngày siết dần.

Nhóm đòi nợ thuê thường hành động vào đêm khuya khi mọi người đã say giấc, lại luôn đội mũ, bịt kín mặt và rất mau lẹ nên dù mọi người có phát hiện ra thì bọn chúng đã kịp cao chạy xa bay. Nếu có bị bắt thì cùng lắm chúng cũng chỉ bị xử phạt hành chính vì thiệt hại vật chất thường không đủ để xử lý hình sự; mức xử phạt cũng chưa đủ sức răn đe.

Việc tồn tại những hành động lưu manh trong một xã hội thượng tôn pháp luật là không thể chấp nhận được. Để đấu tranh với nạn này, người dân nên tránh xa "tín dụng đen". Công an các địa phương cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh tài chính, cầm đồ, các đối tượng có liên quan tới hoạt động "tín dụng đen", đòi nợ thuê; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm...

KIM THANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đòi nợ thuê - "phim hành động" giữa đời thực