Văn Hậu: Tuổi trẻ, cứ đi thôi

19/04/2020 14:36

Văn Hậu đã và đang là cầu thủ Việt Nam trẻ nhất chơi bóng tại châu Âu. Đến giờ, anh vẫn nỗ lực để có thể được ở lại lục địa già.

3 năm trước, Văn Hậu đứng trước một sự lựa chọn. Đó là… đôi giày của mình. Cầu thủ người Thái Bình có thể gật đầu trước một hãng giày khá nổi nhưng thiên nhiều về mẫu mã cổ điển của châu Á khi ấy. Nhưng sau cùng, anh nghiêng về chọn đôi giày có màu sắc trẻ trung hơn và thuộc một hãng có tiếng hơn trên thế giới.   

Quyết định của Văn Hậu, khi đó mới 18 tuổi giống như biết bao bạn trẻ thuộc thế hệ cuối 9x và 10x. Họ luôn muốn làm mới mình, muốn bản thân của mình được thể hiện nhiều hơn. Họ dám ước mơ, dám hoài bão, dám nghĩ về những điều mà có thể thế hệ trước đó nghĩ là khó khăn hoặc không thể thành hiện thực. 

Trận đấu với Olympic Oman của Olympic Việt Nam tại giải giao hữu tiền ASIAD 2018 cũng là một ví dụ cho sự chọn lựa táo bạo của Văn Hậu. Đó là thời điểm ở phút 89, các học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo đang bị đối thủ cầm chân không bàn thắng. Văn Hậu dâng lên và nhận được bóng trước vòng cấm địa. Xung quanh anh là 3 cái bóng áo đỏ của Oman. “Cậu ấy đỡ được bóng. Nhưng đẩy bóng hơi dài và lệch về phía bên phải. Văn Hậu không phải là một cầu thủ thuận chân phải. Cái chân trái của Hậu là vũ khí chủ lực suốt bao năm qua”, huấn luyện viên Phạm Minh Đức phân tích khi ấy. 

Nếu là một người cầu toàn, Văn Hậu sẽ chuyền bóng cho đồng đội đứng gần anh khi ấy để giải tỏa cho khó khăn của mình. Nhưng anh quyết định dứt điểm. Một cú trivela (vẩy má ngoài chân trái)! Bóng vào lưới Oman trong sự sững sờ của đối thủ, trong sự ngạc nhiên của đối phương. Huấn luyện viên Minh Đức hồ hởi: “Một pha dứt điểm liều lĩnh. Cậu ấy có thể trở thành trò cười cho tất cả. Nhưng Hậu sau cùng đã thành công!”.

Thành công trong năm 2018 giúp Văn Hậu nhận được lời đề nghị từ châu Âu, không chỉ 1 mà đến 3 lần. Nhưng phải tới khi Heerenveen đề nghị, cầu thủ này mới thỏa được giấc mơ sang châu Âu chơi bóng. “Kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ”, Văn Hậu - người vẫn ghi lên facebook của mình 2 từ Dream Chaser (người theo đuổi giấc mơ) đã nói vậy khi lần đầu tiên bước chân đến Hà Lan. 

7 tháng ở Hà Lan, Văn Hậu mới được ra sân đúng 4 phút ở đội hình chính. Đã có không ít những quan điểm kêu gọi Hậu trở lại để được thi đấu nhiều hơn. Nhưng tới lúc này, Hậu vẫn đang nỗ lực để có thể trụ lại ở châu Âu, không chỉ là mùa giải hiện tại. 

Tuổi trẻ, cứ đi thôi! Văn Hậu mới 21 tuổi. Anh hiểu rằng mình có thể sai lầm, có thể vấp ngã nhưng không được phép không có hoài bão, không có giấc mơ. 


Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Văn Hậu: Tuổi trẻ, cứ đi thôi