Người dân Hải Dương ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

15/12/2018 21:18

Bàn thắng của Anh Đức ghi ở phút thứ 6 của trận đấu đã giúp đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia với tỷ số chung cuộc 3-2, qua đó giành cup vô địch AFF Cup 2018.


Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài người Iran vang lên, hàng nghìn cổ động viên ở Quảng trường Độc Lập (TP Hải Dương) bắt đầu hò reo ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo. Ảnh: Thành Chung

Dòng người bắt đầu di chuyển dọc theo đại lộ Hồ Chí Minh, đường Trần Hưng Đạo tỏa chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thành Chung

Nụ cười hạnh phúc của các cổ động viên sau khi đội tuyển Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018
. Ảnh: Thành Chung

Các cổ động viên bắt đầu ăn mừng với chiếc cup AFF sau 10  năm chờ đợi. Ảnh: Thành Chung

Quảng trường Thống Nhất (TP Hải Dương) chật kín người hâm mộ. Ảnh: Nguyễn Trọng

Đường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) ùn tắc cục bộ, người và xe cộ di chuyển rất khó khăn. Ảnh: Tiến Mạnh

Từng đoàn xe ô tô mang theo cờ Tổ quốc chạy dọc đường Thanh Niên hướng về ngã tư Hải Tân. Ảnh: Đức Tâm

Rất đông cổ động viên  của huyện Tứ Kỳ chạy theo đường tỉnh 391 hướng về TP Hải Dương. Ảnh: Đỗ Quyết

Cổ động viên Kim Thành thuê cả xe cẩu tự hành chạy dọc quốc lộ 5 hướng về TP Hải Dương đề cùng ca hát mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Đỗ Quyết

Cổ động viên của huyện Thanh Hà cũng tiến về TP Hải Dương. Ảnh: Đỗ Quyết

Phải chờ đến 10 năm, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới được nở nụ cười rạng rỡ. Ảnh: Đức Tâm

Càng về khuya, các cổ động viên đổ ra đường càng đông. Họ vừa đi vừa đánh trống vừa hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Ảnh: Đức Tâm


Nhiều cổ động viên mang cả xoong, nồi đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Đỗ Quyết

Cổ động viên này lại chọn xe đạp để cổ vũ cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Đức Tâm

22 giờ 30, khu vực ngã sáu TP Hải Dương đã chật cứng, người và xe cộ không thể di chuyển. Ảnh: Đức Tâm

Niềm vui như kéo dài bất tận với các cổ động viên khi đồng hồ đã chỉ sang 22 giờ 45. Ảnh: Tiến Mạnh

Không còn là chiếc cup mô hình nữa mà chiếc cup vô địch AFF Suzuki cup 2018 đã chính thức thuộc về đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tiến Mạnh

23 giờ đêm nhưng ở Quảng trường Độc Lập vẫn còn rất đông người hâm mộ, trong đó có cả những cổ động viên nhí. Ảnh: Thành Chung

Phố Thống Nhất náo nhiệt với màn nhảy múa theo tiếng nhạc từ các cửa hàng bán đồ điện tử. Ảnh: Nguyễn Trọng

23 giờ 30, số lượng cổ động viên giảm nhiều nhưng lực lượng công an vẫn túc trực ở các ngã ba, ngã tư của TP Hải Dương làm nhiệm vụ. Ảnh: Đức Tâm

NHÓM PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân Hải Dương ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam