Một ngày luyện tập của nữ cảnh sát dẫn đoàn

19/08/2020 13:55

Trước khi dẫn đoàn thực tế, đại úy Trần Lý Vinh Hạnh cùng 57 nữ cảnh sát khác ở TP Hồ Chí Minh phải trải qua 2 tuần tập luyện với hơn 4 giờ mỗi ngày.


Tôi là đại uý Trần Lý Vinh Hạnh, đang làm việc tại Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc Phòng CCảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh


Tôi là một trong 58 nữ CSGT được ban lãnh đạo Công an TP
 Hồ Chí Minh chọn làm CSGT dẫn đoàn. Tôi rất tự hào vì được đứng trong hàng ngũ này vì đây là đội hình nữ CSGT dẫn đoàn tiên phong của cả nước. Trước khi dẫn đoàn thực tế, tôi phải trải qua 2 tuần tập luyện với hơn 4 giờ mỗi ngày


Những ngày luyện tập, tôi phải dậy từ 5 giờ để ăn sáng, chuẩn bị quân phục và mang theo vài vật dụng cá nhân trước khi đến nơi tập hợp


Trước khi đi, tôi phải kiểm tra tổng thể tình trạng lốp, phanh, đèn tín hiệu của xe


Việc kiểm tra này là bắt buộc để đảm bảo chúng tôi không gặp bất kỳ sự cố nào trong quá trình tập luyện


Tôi phải có mặt tại trụ sở Đội CSGT Tuần tra Dẫn đoàn vào 7 giờ để tập hợp cùng 57 nữ CSGT khác


Chúng tôi cùng xuất phát đến nơi luyện tập. Tôi là một trong 15 nữ CSGT thuộc nhóm lái xe


Mất khoảng 15 phút, tôi cùng mọi người có mặt ở quận 2. Chúng tôi tập dượt các động tác điều lệnh đã học. Nội dung bài tập này có tên Đội hình trừ 1 nhân 2. Khi dẫn đoàn thực tế, tôi sẽ được trang bị thêm gậy trong lúc dàn quân điều tiết giao thông


Tôi được học nhiều kỹ năng xử lý tình huống trên đường khi điều khiển môtô như chạy vòng cung, chạy vòng tròn, điểu khiển một tay. Phần luyện tập tạo cảm hứng nhất cho tôi là chạy hình ziczac. Bài tập đối đầu là một trong những bài thử thách nhất đối với những người trong đội lái xe chúng tôi


Là người thích mạo hiểm, nên việc điều khiển môtô càng khiến tôi hào hứng. Tôi từng nghĩ với sức vóc của mình sẽ rất khó để làm quen với chiếc xe nặng gần 200 kg. Thế nhưng, bước sang tuần thứ 2, tôi rất vui vì làm chủ được nó


Hai tuần tập huấn của tôi gần như rơi vào những ngày nắng oi ả. Thế nhưng, để nhuần nhuyễn tay lái, cả 58 người chúng tôi phải phơi nắng liên tục trong nhiều giờ đồng hồ


Trong lúc luyện tập, tôi từng gặp một tại nạn dẫn đến trầy xước ở tay. Tôi thấy đồng đội mình hốt hoảng chạy đến nhưng chỉ huy trưởng yêu cầu tất cả dừng lại. Không ai được giúp tôi mà tôi phải tự mình làm điều đó. Tôi cố quên vết thương trên tay, tự dựng xe dưới sự động viên của nhiều anh chị em


Trong lúc tập luyện, có lẽ tôi là người bị “nhắc nhở” nhiều nhất. Chỉ cần lên ga, nhả ga sai, các anh sẽ chạy đến tắt máy rồi “mắng xối xả”. Ban đầu tôi bị “mắng” nhiều đến mức giận các anh. Nhưng rồi tôi hiểu mọi người cũng chỉ vì lo lắng cho tôi mà thôi



Bài tập kỹ năng lái mô tô của chúng tôi kết thúc trong buổi sáng. Tôi cùng đồng đội đều thấm mệt vì xe nặng và trời nắng gắt



Buổi trưa, tất cả chúng tôi trở về đơn vị nghỉ ngơi và tiếp tục công việc hàng ngày. Lượng hồ sơ cần đóng dấu rất nhiều nên tôi thường phải tập trung giải quyết. Tôi thường kết thúc ngày làm việc vào khoảng 19 giờ 


Không riêng tôi, 57 nữ CSGT dẫn đoàn còn lại vẫn phải vừa luyện tập vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao ở cơ quan






Một tuần nữa, tôi sẽ bắt đầu công việc cùng các đồng đội của mình. Tôi sẽ phấn đấu để một ngày không xa, có mặt trong hàng ngũ dẫn đoàn chuyên nghiệp






Theo Zing

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một ngày luyện tập của nữ cảnh sát dẫn đoàn