Chém nhau như trong phim ở Nam Sách

16/06/2018 18:30

Đoạn clip quay lại cảnh hỗn chiến kinh hoàng ở thị trấn Nam Sách mà thường chỉ xuất hiện trên phim ảnh.


Cảnh hai bên hỗn chiến được ghi lại (ảnh cắt từ video)

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video cảnh hỗn chiến của gần chục người xảy ra tại thị trấn Nam Sách. Trong video, một người đàn ông bị đối phương dùng dao chém nhiều nhát vào đầu rất dã man.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ việc xảy ra ngày 28.5 tại khu dân cư Nhân Hưng, thị trấn Nam Sách. Ông Phạm Công Quý (60 tuổi, trú tại số nhà 148, đường Trần Hưng Đạo, khu dân cư Nhân Hưng) cho biết đoạn video trên là vụ đánh nhau giữa gia đình ông và hàng xóm tên Trần Văn Giới (56 tuổi). Người bị chém chính là ông Quý. Đoạn video này do chính camera giám sát của gia đình ông Giới ghi lại.

Theo ông Quý, khoảng 8 giờ ngày 28.5, khi ông đang chặt tỉa cành cây ở cửa nhà thì chị Trần Thị Hằng (con ông Giới) dắt chó đi vệ sinh ở giáp cửa nhà mình. Hai nhà vốn bất hòa từ trước nên giữa ông Quý và chị Hằng có lời qua, tiếng lại.

Sự việc tưởng như chỉ có vậy nhưng đến khoảng 16 giờ cùng ngày, ông Giới cùng con trai là anh Sinh, anh Gioóng, chị Hằng và một người lạ tìm đánh ông Quý.


Anh Quảng bị chém đứt gân tay

Khi ông Quý vừa đi chơi về, hai bên xảy ra xô xát. "Hai bên đang lời qua tiếng lại thì ông Giới bất ngờ lấy dao quắm giấu sẵn trong người chạy sang nhà tôi đuổi theo mọi người, vung dao định chém. Sau đó, vợ và các con ông ấy và một người lạ cầm dao, kiếm lao vào gây sự. Thấy họ hung hãn nên tôi và các con cũng cầm mỗi người một thanh sắt đánh trả", ông Quý nói.

Vụ hỗn chiến khiến ông Quý bị chém vào mặt, má, đầu, đứt gân tay trái và bị thương ở chân. Anh Phạm Công Quảng (con trai ông Quý) bị nứt xương sọ vùng giữa trán, đứt gân tay trái. Cả hai đang được cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh.

Bà Phạm Thị Hiền, em gái ông Quý cho biết ngày 31.5, gia đình đã có đơn trình báo vụ việc gửi Công an huyện Nam Sách. Công an huyện đã lấy lời khai ban đầu và mời ông Quý, anh Quảng đến làm việc nhưng cả hai đang điều trị tại bệnh viện, sức khỏe yếu. "Các đây vài ngày, gia đình anh tôi tiếp tục có đơn đề nghị Công an huyện Nam Sách xác minh, điều tra. Từ khi xảy ra vụ việc đến nay đã gần 20 ngày nhưng bố con ông Giới vẫn chưa bị xử lý  khiến gia đình tôi rất bức xúc", bà Hiền cho biết.

Chiều 15.6, phóng viên liên hệ qua điện thoại với lãnh đạo Công an huyện Nam Sách để tìm hiểu vụ việc nhưng không được

HẠO NHIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chém nhau như trong phim ở Nam Sách