Những hình ảnh xấu và đẹp trong ngày ông Công, ông Táo

28/01/2019 17:19

Ngày 28.1 (23 tháng Chạp), nhiều người dân TP Hải Dương đến bờ sông, hồ... để thả cá, tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Tuy nhiên, tình trạng vứt rác là chân hương, túi nilon đựng cá bừa bãi còn xảy ra nhiều, gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh những hình ảnh xấu cũng còn đó những hình ảnh đẹp của các bạn tình nguyện viên đi hướng dẫn để rác đúng nơi quy định và thu gom rác, góp phần bảo vệ môi trường.


Rác nổi lều phều ven sông Thái Bình, đoạn gần chân cầu Phú Lương cũ 


Nhiều người ném cả túi đựng chân hương, vàng mã xuống sông Thái Bình


Túi nilon, vàng mã ngổn ngang bờ sông Sặt, đoạn sát đường Bùi Thị Xuân (TP Hải Dương)


Tại bến đò Hàn


Dòng sông Thái Bình thành bãi rác


Câu lạc bộ Hy vọng tuổi trẻ đã treo gần 50 pa nô tại các cây cầu ở TP Hải Dương để tuyên truyền vận động người dân. Do đó, sau khi thả cá, nhiều người bỏ lại rác, túi nilon trên cầu Hàn


Câu lạc bộ Hy vọng tuổi trẻ đã huy động gần 20 thành viên đứng tại cầu Phú Tảo, cầu Cất, cầu Cong... hướng dẫn người dân thả cá và vứt rác đúng nơi quy định


Thay vì đựng cá bằng túi nilon, nhiều người đã dùng xô, chậu đựng cá


Một số người dân dọn rác sau khi thả cá   

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những hình ảnh xấu và đẹp trong ngày ông Công, ông Táo