Ra Hòn Chùa ngắm san hô

30/09/2018 08:59

Chỉ cách đất liền khoảng 8 km, Hòn Chùa nằm trong cụm đảo Hòn Dứa, Hòn Than ngoài khơi của vùng biển Long Thủy, thuộc địa phận xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Chỉ cần mặc áo phao, mang kính lặn là có thể nhảy xuống biển ngắm san hô

Đến đây, bạn có thể cảm nhận biển xanh, cát trắng, nắng vàng rất đẹp.

Với cấu tạo đặc biệt của các tảng đá lớn nhỏ nằm chồng lên nhau, cũng như những vách đá thẳng đứng do sự xâm thực của sóng biển và cây cối rậm rạp nên nhìn từ xa Hòn Chùa giống như một tấm thảm thực vật xanh mát trải dài trên mặt biển. Trên đỉnh Hòn Chùa có một nền đất đá mà nhiều người nói rằng, đó là nền cũ của một ngôi chùa cổ. Đã có nhiều truyền thuyết quanh ngôi chùa này. Tương truyền, đây là ngôi chùa do một bà phi của chúa Nguyễn Ánh đã không còn đủ sức bôn tẩu cùng chồng nên trốn lại ẩn tu trong chùa. Quanh Hòn Chùa là những rạn san hô, đa dạng về chủng loại rộng 100 ha. Những rạn san hô này có nhiều màu sắc sặc sỡ và cũng là nơi ẩn náu của nhiều loại tôm, cá, mực, cua…

Trước đây, muốn ra Hòn Chùa dã ngoại, du khách phải chuẩn bị mọi thứ, từ thức ăn, nước uống đến lều trại qua đêm và thuê ghe dân chài từ bến Mỹ Quang (xã An Chấn, huyện Tuy An) hoặc bãi Long Thủy (xã An Phú) đưa đi. Hiện nay, những dịch vụ này được anh Trần Hoàng Chương, chủ quán Hoàng Yến - Long Thủy cung cấp trọn gói. Khách chỉ cần báo số lượng, nêu yêu cầu là đã có một tour qua đêm thú vị ở hòn đảo nhỏ này.

Anh Chương cho biết, tour trọn gói ngủ đêm Hòn Chùa theo lịch trình: 2 giờ chiều đón khách tại bến Long Thủy, đi thuyền ra Hòn Chùa khoảng 15 phút; tham quan ngắm san hô; tắm biển; tối dùng tiệc BBQ trên đảo; ngủ qua đêm trong lều; ăn sáng hải sản và sửa soạn rời đảo về bờ. Với giá 550.000 đồng/người, khách được mua bảo hiểm, hỗ trợ tập bơi. Hỏi ra mới biết anh Chương là huấn luyện viên bơi lội chuyên nghiệp với gần 10 năm kinh nghiệm, đã tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh chuyên ngành bơi lội.

Lều trại chuẩn bị cho tiệc BBQ trên đảo Hòn Chùa

Nếu khách không muốn ngủ qua đêm có thể chọn dịch vụ đi thuyền qua Hòn Chùa và lặn ngắm san hô với giá 120.000 đồng/người. Còn những khách thích cảm giác mạnh có thể mua dịch vụ đi mô tô nước hoặc lướt sóng bằng thuyền kéo.

Chị Nguyễn Thị Lan Khanh, một du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cảm nhận: “Chuyến dã ngoại qua đêm trên hoang đảo thật tuyệt vời. Chúng tôi được thưởng thức những món hải sản tươi sống như vừa mới vớt lên từ biển. Đặc biệt, đoàn có đông phụ nữ, phần lớn không biết bơi, nhưng vẫn có thể ngắm san hô tuyệt đẹp. Chỉ với chiếc áo phao và kính lặn, chúng tôi úp mặt xuống biển là có thể thấy cả lâu đài của đại dương”.

Không chỉ du khách phương xa, nhiều khách địa phương cũng muốn một lần trải nghiệm đi biển, ngắm san hô và qua đêm trên hoang đảo. Chị Mùi, một giáo viên về hưu vừa mới tập hợp bạn bè ở TP Tuy Hòa làm một chuyến ra Hòn Chùa với tâm trạng rất phấn khởi: “Khi thả mình tự do trên mặt biển, úp mặt ngắm san hô cùng những đàn cá với nhiều hình thù, màu sắc sặc sỡ, những stress thường ngày như tan vào lòng biển. Đêm nằm trong lều nghe biển hát, gió mát hòa âm làm mình quên đi mọi muộn phiền khi hòa mình vào thiên nhiên”.

Ngoài các loại hải sản tươi sống như tôm, mực, ghẹ, ốc... khi ra Hòn Chùa khách sẽ được thưởng thức món đặc biệt là nhum (còn gọi là cầu gai, nhím biển). Nhum tròn như quả cầu, to như trái cam, nhiều gai tua tủa như lông nhím (nhum gai) hoặc có gai ngắn áp sát thân (nhum sọ). Nhum sọ chế biến đơn giản chỉ cần nước cốt chanh vắt vào cho tái sơ, húp ngay trong vỏ. Hoặc người ta có thể nướng mỡ hành, ốp la nhum sọ trên than hồng; nhum um chuối, nấu cháo... Nhưng dù chế biến kiểu gì thì đây cũng là món cực kỳ bổ dưỡng cho tất cả mọi người.

Theo anh Trần Hoàng Chương, khách tự tổ chức và thuê tàu đánh cá ra đảo dã ngoại khá đông, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nắm bắt nhu cầu này, anh Chương đầu tư thuyền, mô tô nước, áo phao cứu hộ và các vật dụng cần thiết cho dịch vụ trên biển để bảo đảm an toàn cho khách. “Ngắm san hô ở đây không phương hại đến thiên nhiên vì khách không lặn tới đáy mà chỉ nằm trên mặt biển”, anh Chương cho biết thêm.

TRẦN QUỚI

(0) Bình luận
Ra Hòn Chùa ngắm san hô