Dọn mương đón nước

06/02/2018 20:30

Thực hiện chỉ đạo của thôn, các nhà có ruộng ở từng cánh đồng lên lịch hẹn nhau dọn mương máng để chuẩn bị đón nước đổ ải về còn vào vụ cày cấy.

Sáng sớm, ở đầu làng đã có ba chị đứng tập trung, khăn, nón, áo quần gọn gàng, tay cuốc tay liềm như chuẩn bị ra đồng làm ruộng. Chợt nhìn thấy hai chị Thơm và Hồi quần áo là lượt phóng xe đạp điện qua, bác Kha vẫy lại:

- Hai cô diện dàng đi đâu đấy? Không đi làm mương à?

Chị Thơm đỗ xe, nhanh nhảu:

- Chúng em rủ nhau đi chợ chơi thôi, xem có gì thì mua, Tết nhất đến nơi rồi.

Chị Hồi hỏi:

- Thế các chị đi đâu mà quần áo nai nịt gọn gàng như đi làm thủy lợi vậy?

- Chúng tôi đi dọn mương máng ở đồng trước chứ còn đi đâu. Thực hiện chỉ đạo của thôn, các nhà có ruộng ở từng cánh đồng lên lịch hẹn nhau dọn mương máng để chuẩn bị đón nước đổ ải về còn vào vụ cày cấy. Thế hai cô không nhớ cuộc họp trước các hộ có ruộng đồng trước hẹn sáng nay lên dọn mương máng à? - chị Hà lên tiếng.

- Em quên mất đấy.

Chị Hồi cười trừ. Chị Thơm thì nói:

- Tưởng cứ là nói vậy thôi rồi sau này nhà nào nhà ấy gieo cấy, phun thuốc cỏ chứ?

Bác Kha lắc đầu:

- Cái gì cũng phun thuốc cỏ là nguy hiểm lắm. Với lại ở dưới mương máng có nhiều cỏ, rác, bùn lầy, có đoạn còn tắc mương, nước đổ ải sao vào được. Rủ nhau cùng vét mương máng cho nhanh, lại có tinh thần đoàn kết. Chỉ còn đợi hai nhà nữa với hai cô thôi đấy.

NGUYỄN THU

(0) Bình luận
Dọn mương đón nước