Hoang sơ thác Trinh Nữ

18/09/2017 10:30

Nằm ở trung tâm thị trấn Ea T’ling (huyện Chư Jút, tỉnh Đắk Nông), thác Trinh Nữ được xem là một điểm du lịch hấp dẫn với những nét đẹp địa chất nguyên thủy...



Thác Trinh Nữ giống như một con suối êm đềm


Từ trung tâm thị xã Gia Nghĩa, du khách đi dọc quốc lộ 14 theo hướng về TP Buôn Ma Thuột khoảng 100 km để đến trung tâm huyện Chư Jút, sau đó rẽ theo quốc lộ 28 khoảng 1 km nữa là đến thác Trinh Nữ. Đây cũng là con đường dẫn tới cụm thác Đray Sáp - Gia Long ở huyện Krông Nô.

Thác Trinh Nữ không hùng vĩ như những ngọn thác khác ở Tây Nguyên, thay vào đó là những ghềnh nước được tạo thành từ vô số tảng đá lớn nhỏ, xếp ngang dọc muôn hình muôn vẻ dưới lòng sông Krông Nô - một nhánh của “dòng sông chảy ngược” Sêrêpốk. Vào mùa khô, dòng nước trong vắt uốn lượn qua những khe đá, chảy nhẹ nhàng như lời thì thầm của những nàng thiếu nữ. Vào mùa mưa, dòng nước lớn chảy xiết lướt qua những ghềnh đá, tạo ra những âm thanh trầm bổng, có lúc hung dữ như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ cản đường.



Thác có nhiều tảng đá bazan to lớn


Để đến bên dòng thác, du khách phải bộ hành theo những con đường uốn lượn với hàng trăm bậc cấp bằng đá, phủ kín rêu xanh. Điều đặc biệt là những lối mòn này xuyên qua vô số tảng đá bazan cả triệu năm tuổi, có hình lăng trụ lớn nhỏ xếp tầng. Những tảng đá lớn xuất hiện vô số khe nứt ngang dọc, dài ngắn khác nhau như “vân đá”. Tại nhiều vết nứt, những cây dương xỉ chen nhau mọc giữa lớp rêu xanh ẩm ướt.

Tương truyền rằng cái tên của thác “Trinh Nữ” được bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian kể về tình yêu của một thiếu nữ bản địa. Xưa kia, trong một buôn làng của người M’nông, có nàng H’wing xinh đẹp tựa mặt trời, yêu một chàng trai khỏe mạnh trong buôn. Nhưng tình yêu của họ bị trắc trở, không đến được với nhau. Cô gái đã gieo mình xuống dòng nước để giữ trọn tình yêu. Cảm động trước hành động của cô gái, người dân quanh vùng đã đặt tên thác là “Trinh Nữ”.

Với cái tên đầy gợi cảm, mang màu sắc liêu trai cùng với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, thanh khiết và huyền thoại của một tình yêu chung thủy, thác Trinh Nữ đã trở thành thỏi nam châm thu hút sự quan tâm của nhiều du khách gần xa. Thác này có nhiều hang động đẹp tạo nên sự khác biệt so với những điểm du lịch sinh thái khác ở Tây Nguyên. Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, những dòng nước mát nơi đây vẫn mang một vẻ đẹp thật thuần khiết, hoang sơ khó thấy ở chốn nào.



Hang động ở thác Trinh Nữ


Đến với thác Trinh Nữ, bạn sẽ còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị như cưỡi voi, leo dây vách núi, uống rượu cần giao lưu với đồng bào bản địa, thưởng thức các món đặc sản Tây Nguyên như cơm lam, thịt nướng, canh cá lăng với lá giang… Thời gian qua, người dân bản địa luôn có ý thức giữ gìn, bảo vệ khung cảnh hoang sơ, nguyên thủy của khu vực thác Trinh Nữ. Những lối mòn xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh là một không gian thú vị để du khách có thể vừa bộ hành, vừa thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình. Khi mệt mỏi, du khách có thể dừng chân bên những khu đất bằng phẳng, tựa lưng vào những phiến đá mát lạnh để nghỉ ngơi và hòa mình vào với thiên nhiên.

Khí hậu ở Đắk Nông tương đối dễ chịu, nhiệt độ luôn dao động trong khoảng 24 độ C, mùa lạnh nhất và mùa nóng nhất chỉ chênh nhau 5 độ C. Mùa khô từ tháng 11 - 4 năm sau và mùa mưa từ tháng 5 - 10. Thác Trinh Nữ mỗi mùa lại mang trong mình một vẻ đẹp khác nhau, bạn có thể đến đây du lịch vào bất cứ mùa nào trong năm.

LÊ PHƯỚC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoang sơ thác Trinh Nữ