Người cha mù hát rong nuôi hy vọng ghép sọ cho con

28/12/2019 12:58

​Em Phùng Thanh Hằng (18 tuổi) ở thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc (Kim Thành) bị tai nạn tàu hỏa trở thành ngờ nghệch.


Anh Bính tâm niệm dù có đi hát rong cả đời vẫn phải cứu con

Thương con, anh Phùng Văn Bính (sinh năm 1976) dù bị mù nhưng hằng ngày vẫn đẩy xe hát rong, bán tăm khắp nơi nuôi hy vọng kiếm đủ tiền ghép sọ cho con.

Anh Bính và em trai út bị mù bẩm sinh do ảnh hưởng bởi chất độc da cam từ người cha. Để mưu sinh, ngoài cấy mấy sào ruộng thì chị Hoàng Thị Mùi - vợ anh Bính đi gấp vàng mã thuê.

Nhiều năm nay, cứ chiều chiều anh Bính lại thuê xe ôm ra thị trấn, cùng với mấy thứ đồ lặt vặt và cái loa thùng cũ đi hát rong khắp các phố chợ Phú Thái, Đồng Gia…

Cuộc sống gia đình khó khăn, chật vật là vậy nhưng trong căn nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc vì hai đứa con gái của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi, biết giúp đỡ cha mẹ. Con gái lớn Thanh Hằng thông minh, nhanh nhẹn với bảng thành tích học tập xuất sắc.

Nhưng tai họa bất ngờ giáng xuống vào chiều tối một ngày tháng 8 vừa qua. Hôm ấy, trên đường đi làm về, Thanh Hằng bị tàu hỏa quệt vào đuôi xe đạp điện. Va chạm khiến Hằng bị dập não và gãy xương đòn trái. Em được đưa đi cấp cứu ngay nên giữ được tính mạng sau 4 lần phẫu thuật.

Tai nạn xảy ra khi Hằng vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và đã đi làm tại công ty điện tử cách nhà khoảng 5 km. Cách đó một ngày, bà nội của Thanh Hằng bị đột quỵ phải chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) để phẫu thuật. Những biến cố liên tiếp xảy ra khiến cả gia đình anh Bính điêu đứng.

Chị Mùi cùng con gái đi khắp các bệnh viện chạy chữa. Sau 1 tháng ròng rã điều trị tại bệnh viện, số tiền chạy chữa, thuốc men của Thanh Hằng lên đến gần 400 triệu đồng. Gia đình chị phải cắm "sổ đỏ" để vay tiền chữa trị cho con nhưng cũng không đủ. Gia đình chị tiếp tục vay thêm 100 triệu đồng để làm phẫu thuật ghép sọ não cho con. “Tiền vay chưa biết bao giờ mới trả được hết, đi hát bao nhiêu nữa cũng được nhưng trước mắt phải cứu con”, anh Bính chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc cho biết: “Gia đình anh Bính có hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ anh Bính đi làm công ty, là lao động chính trong nhà, còn anh Bính đi hát chỉ phụ thêm, thu nhập không đáng kể. Từ khi con gái gặp tai nạn, gia đình phải chạy chữa nhiều, khiến khó khăn càng chồng chất. Tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình anh Bính có tiền chữa bệnh cho con".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Phùng Văn Bính, thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, Hải Dương; điện thoại 0986 832 687; số tài khoản: 109006339501, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương.

VŨ ĐẠT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người cha mù hát rong nuôi hy vọng ghép sọ cho con