Một gia đình kiệt quệ vì tai nạn lao động

20/10/2018 09:09

Bố bị nhiễm độc chì gây giòn xương, chỉ cần va mạnh là gãy; mẹ bị tai nạn lao động có nguy cơ liệt cả hai chân kéo theo khoản nợ hàng trăm triệu đồng.


Sau hơn 20 ngày điều trị, bà Hường vẫn phải thở bằng máy

Gánh nặng kinh tế gia đình đè lên đôi vai anh Hoàng Văn Minh (22 tuổi, ở thôn Cẩm La, xã Đồng Lạc, Nam Sách).

Năm 1995, ông Hoàng Văn Thụ và bà Vũ Thị Hường kết hôn, sinh được hai người con là anh Hoàng Văn Minh và một người con năm nay 12 tuổi. Vì cuộc sống quanh năm túng thiếu nên ông Thụ xin vào làm công nhân sản xuất cao su ở miền Nam. Sau vài năm lao động, ông Thụ bị nhiễm độc chì. Ngoài ra, ông còn mắc chứng thiếu máu cơ tim nên lúc nào cũng đau yếu, không làm được việc nặng. Từ đó, bà Hường trở thành trụ cột trong nhà. Để chăm lo cho các con, phụ giúp người chồng ốm yếu, bà Hường đi làm phụ xây kiếm thêm thu nhập nuôi chồng và các con ăn học.

Họa vô đơn chí, khoảng 16 giờ 30 ngày 23.9, bà Hường bị ngã từ giàn giáo cao khoảng 10 m xuống đất trong lúc làm công trình xây dựng tại thôn Tháp Phan (cùng xã Đồng Lạc). Bà được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở qua ống nội khí quản. Do ngã từ trên cao xuống nên bà Hường gãy một loạt xương sườn ở cả 2 bên, chấn thương cột sống thắt lưng, liệt cả 2 chân...

Ngay sau đó, bà Hường được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Sau hơn 20 ngày điều trị, bà Hường vẫn bị tràn khí màng phổi hai bên, phải thở bằng máy. Theo các bác sĩ, cột sống bà Hường bị chấn thương nặng nên có nguy cơ liệt hoàn toàn hai chân. Không chỉ thế, bà Hường còn bị nhiễm khuẩn đa kháng, phải sử dụng nhiều kháng sinh cực mạnh với thời gian điều trị kéo dài, chi phí rất cao. Theo phác đồ điều trị, thời gian tới bà Hường phải trải qua 2 ca phẫu thuật dẫn lưu màng phổi và phẫu thuật chấn thương phần ngực, cố định cột sống với chi phí hơn 100triệuđồng.

Để có tiền chữa trị cho mẹ, anh Minh phải vay mượn họ hàng, làng xóm 150 triệu đồng. Đến nay, lo ăn ở đi lại và trả tiền viện phí, số tiền này đã cạn. Sắp tới anh Minh không biết vay mượn ở đâu. Còn ông Thụ, dù mới bị gãy chân 2 lần liên tiếp song từ ngày vợ gặp tai nạn, ông lại vào Nam đi làm trần xốp để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Gia đình anh Minh đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có tiền điều trị cho bà Hường. 

LƯƠNG THIỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một gia đình kiệt quệ vì tai nạn lao động