Con ngượng lắm

15/03/2020 08:41

- Ê ê, bố Hải mắc bệnh đái đường, ê ê...

- Các cậu nói linh tinh, bố tớ đi làm không có chuyện đó đâu nhớ!

- Không tin thì ra vườn nhà bà Tứ mà xem, hỏi quán nhà chú Toán ấy, ê ê, xấu hổ quá...

Hải bực lắm vì bị bạn trêu, đang định chạy ra quán bia nhà chú Toán xem có phải bố đang ở đấy hay không thì thấy bố cậu chân nam đá chân chiêu đi về. Hải chạy vội ra dắt bố đi vào, ấn bố ngồi xuống ghế rồi rót cho bố cốc nước.

- Bố uống đi cho giải bia. Sao bố lại uống nhiều thế?

- Có mấy cốc chứ đâu. Hôm nay nghỉ làm, đi ra quán chơi rồi gặp mấy bạn cũ, ngồi uống với nhau cho vui. Gớm, mới nắng lên một chút mà uống bia cứ vào thun thút.

Hải xụ mặt:

- Vừa bố với các chú uống bia xong đi vệ sinh ở ngoài mảnh vườn hoang nhà bà Tứ đúng không?

Anh Chiến gật đầu, kêu:

- Đúng rồi, sao con biết? Uống bia vào thì phải đi giải quyết chứ. Chỗ mảnh vườn ấy bỏ hoang, ngay quán bia, ra đấy là thiên nhiên mát mẻ nhất. 

Hải cau mặt:

- Thế thì đúng rồi. Thằng Tú, thằng Việt bạn con, chúng ở nhà đối diện, mở cửa sổ chơi nhìn thấy bố đứng đó giải quyết, chúng gọi con, chúng trêu, bảo bố mắc bệnh đái đường. Con tức quá, mắng chúng bảo không phải, chúng còn nói không tin thì ra mà xem. Chán bố thế!

Anh Chiến đỏ mặt, cãi:

- Ơ, lũ ranh hư nhỉ. Tao đứng đâu kệ tao, mà đầy cây cối, đằng nào chẳng tưới cây. Sao chúng cũng nhìn thấy cơ à?

- Ngay rìa đường, lưng bố, dáng bố ai chẳng nhận ra. Mấy bà đi qua cũng nhìn thấy cái lưng bố đó. Họ xì xào bảo bố chẳng lịch sự gì, chỗ ngã ba đầy người qua lại, trẻ con, người già. Con đang chơi ở ngõ nghe thế ngượng lắm, phải chạy về nhà đấy. Mai gặp con, bọn bạn lại trêu chọc.

Chị Thơm, vợ anh Chiến đang quét sân nghe câu chuyện của hai bố con, lại gần lựa lời bảo chồng:

- Lần sau, anh để ý một chút. Đường làng bao người qua lại, cũng phải giữ gìn vệ sinh chung chứ. Đành rằng gặp bạn bè uống bia thì cũng phải tìm nhà vệ sinh mà đi cho sạch sẽ. Mấy lần chiều tối, em về qua bắt gặp anh đi vào vườn đó, nhắc chẳng có nghe. Rồi đi dọc đường xa, anh còn dừng lại bên đường giải quyết, bạ đâu đứng đó, chán em không muốn nói nhưng nay con bảo anh phải nghe, rồi còn làm gương cho con trẻ.

Anh Chiến thoáng đỏ mặt, gãi đầu:

- Ừ, anh biết rồi, mọi lần toàn thấy các ông ấy đứng đó nên mình cũng làm theo. Lần này thì anh nghe hai mẹ con được chưa?

- Anh cũng phải bảo các bạn, bảo cả chú Toán nói với khách đừng có đi vệ sinh lung tung thế. Quê mình lên nông thôn mới rồi, mọi người phải văn minh chứ.

ANH DIỆU

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con ngượng lắm