Chớ lộ thông tin riêng tư

10/03/2021 08:24

Ông bà Thanh đang ngồi xem ti vi thì thấy con gái cứ nhìn vào điện thoại rồi cười rất to. Ông Thanh hỏi:

- Con làm sao đấy? Có ấm đầu không? - ông vừa nói vừa đưa tay lên trán con - May quá, không sao. Bây giờ con sốt là đi cách ly đấy.

- Con mà đi cách ly thì cả nhà mình cũng đi theo con luôn - Lan nói rồi lại nhìn màn hình điện thoại cười khoái chí.

Nghe tiếng cười của Lan, anh Thành từ trên tầng 2 chạy xuống:

- Khiếp, cái điệu cười của em làm anh nổi cả da gà. Cái trò khoe ảnh trên Facebook theo trào lưu “10 năm” ấy anh chơi từ lâu lắm rồi. Quá cổ hủ. Xem đợt trước anh làm này. Đời người có bao nhiêu cái 10 năm chứ - vừa nói anh Thành vừa đưa cho Lan xem.

Ông Thanh nhìn hai đứa con của mình, rồi nhìn sang vợ. Thấy vậy, bà Làn vội hỏi hai con:

- Các con chơi trò gì thế? Tự nhiên lại triết lý như ông cụ non.

Thấy bố mẹ không hiểu, Lan giải thích:

- Chiều nay trong lúc dọn phòng, con tìm được tấm ảnh cách đây hơn chục năm liền lấy tấm ảnh của hiện tại đặt cạnh ảnh ấy rồi đưa lên Facebook. Cứ nhìn ảnh cũ con lại buồn cười. Ngày xưa nhìn ngố thế. Chứng tỏ con dậy thì thành công bố mẹ nhỉ?

- Ối giời, tưởng chuyện gì. Hồi ấy con mũm mĩm đáng yêu mà - bà Làn khẳng định.

Nghe Lan nói vậy, chị Tám từ trong bếp đi ra bảo:

- Hai em không nên chơi trò ấy. Nhiều chuyên gia mạng cảnh báo khoe ảnh theo trào lưu “10 năm” có thể “cúng nạp” hình ảnh cho “cái mạng” đang âm thầm thu thập dữ liệu cá nhân đấy.

Anh Thành cười:

-  Gớm, những ngôi sao nổi tiếng mới sợ chứ người “trên răng dưới dép” như chúng em ai thèm thu gom hình ảnh hả chị?

- Chị nhắc vậy để các em cảnh giác thôi. Chắc em vẫn nhớ trào lưu thử thách “In My Feelings” đợt trước chứ?

- Có nhớ chứ ạ. Người tham gia trò chơi này chụp ảnh lại cảnh mình nhảy ra khỏi chiếc xe ô tô đang chạy, sau đó vừa chạy theo xe, vừa nhảy nhót uốn éo trên nền nhạc In My Feelings của nam ca sĩ Drake.

- Đúng vậy, mấy đứa bạn chị tham gia, hậu quả là nhiều tai nạn dở khóc dở cười xảy ra. Thằng Luân nhà ở gần ngã sáu ấy đã té sấp mặt giữa đường, đâm đầu vào cột điện.

Lan nghe thấy thế thì lại khoái chí cười:

- Có nhiều trò hay nhỉ? Vui đáo để.

Ông Thành quay sang lườm con gái:

- Trên mạng quả thật có nhiều trào lưu hay ho mà cũng lắm thứ vô bổ. Đua theo những trào lưu hành động nguy hiểm có thể gặp họa. Thế nên, trước một trào lưu, phải hết sức tỉnh táo, đừng quá sa đà mà nhiều khi lại phản tác dụng. Bố cấm các con bắt chước những trò chơi mạo hiểm trên mạng rồi làm theo. Biết chưa?

- Bố con nói đúng đấy. Một điều nữa mẹ nhắc hai đứa là tôn trọng dữ liệu của chính mình, đừng dễ dãi chạy theo các trào lưu rồi để lộ những thông tin riêng tư, nhất là hình ảnh.

- Vâng! Chúng con biết rồi ạ!


NGUYỄN VĂN CÁT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chớ lộ thông tin riêng tư