Xin phép đô đốc

01/04/2018 08:58

Một người nhận được cú điện thoại của bạn, anh này nói: - Tối nay cậu có thể đến nhà tớ chơi bài được không, có mấy đứa bạn của bọn mình cũng đến cả đấy.

Một người nhận được cú điện thoại của bạn, anh này nói:
- Tối nay cậu có thể đến nhà tớ chơi bài được không, có mấy đứa bạn của bọn mình cũng đến cả đấy.
- Tất nhiên là tớ sẽ đến được. Đối với tớ, gia đình chẳng khác gì một con tàu mà tớ là thuyền trưởng. Nhưng hãy chờ tớ một chút nhá, để tớ xin phép đô đốc đã.

Việc chưa từng làm

Cô vợ trẻ nói với chồng:
- Em muốn làm một việc gì đó thật điên rồ mà em chưa từng làm bao giờ.
- Vậy em thử cầm lấy cái chổi quét một lần phòng khách nhà mình xem nào?

Nguyên tắc cơ bản

Bác sĩ chuyên về các chế độ ăn kiêng nói với một phụ nữ đang muốn lấy lại những đường cong hấp dẫn:
- Nguyên tắc cơ bản của một chế độ giảm cân vô cùng đơn giản: Mỗi khi trông thấy một món ăn ngon, bà hãy quyết không ăn. Ngược lại, bà có thể ăn thỏa thích tất cả những món bà ghét cay, ghét đắng…

Ác mộng

Đang đêm, một phụ nữ thức giấc, nước mắt đầm đìa.
- Em làm sao vậy? - người chồng hỏi.
- Em vừa gặp một cơn ác mộng khủng khiếp.
- Ác mộng về chuyện gì?
- Em mơ thấy em góa chồng.
- Em yêu - người chồng mỉm cười - Thế cho nên em mới buồn, buồn đến ứa nước mắt chứ gì.
- Không. Em bảo em gặp một cơn ác mộng khủng khiếp cơ mà. Em mơ thấy em góa bụa vì em bị mất một người đàn ông vô cùng dễ thương… và rồi người chồng thứ hai em tìm được lại là anh…

TẤN LƯỢNG (st)

Nói kháy

Cô vợ khoe với chồng:
- Anh yêu, lần này em đi thi hoa hậu ảnh do một tờ báo tổ chức.
- Tốt quá, nhưng em nên chọn thi giải hoa hậu ảnh nào trên sóng phát thanh cho chắc em ạ!!!

Lỗi tại ảnh cưới!

Một họa sĩ vẽ chân dung vợ, nhưng khi vợ xem thấy không giống mình liền nổi đóa:
- Anh vẽ ai thế, cô nào, quen từ bao giờ?
- Tôi vẽ cô chứ ai!
Vừa nói xong, anh chồng liền rút tấm ảnh cưới ra trước mặt vợ:
- Cô có nhận ra ai không?!

Dốt môn sinh vật

Một khách hàng hỏi nhân viên chạy bàn:
- Này cậu, con gì đang bơi trong đĩa súp của tôi vậy?
- Tôi không biết, thưa quý khách. Hồi học ở trường tôi rất dốt môn sinh vật!!!

TRỊNH VIẾT HIỆP(st)

Thương cho người sắp lấy anh

Chồng có bồ, đòi ly dị vợ:
- Đơn ly dị đây, mời cô ký vào!
Trời ơi, làm sao anh có thể nhẫn tâm đến thế?
- Với cô, như thế là đáng đời rồi.
- Tôi dại dột thì không nói, chứ cô gái kia có tội tình gì mà anh lại lấy người ta?

ĐẶNG ĐỨC(st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xin phép đô đốc