Việc làm thích hợp

03/09/2021 10:10

Một anh nói với cô bạn:
- Nghe nói em làm ở công ty may của quân đội phải không? Nếu vậy mà mình... có gì đó, sẽ không phải nghĩ đến chuyện “cơm ăn áo mặc” em nhỉ?
- Thế anh công tác ở đâu?
- À, anh làm nuôi quân của đơn vị gần đây ấy mà!

Chơi thân

- Sao bài thu hoạch chính trị của cậu và Hùng giống nhau y đúc vậy? Đến cả phần liên hệ thực tiễn cũng giống nhau là sao?
- Báo cáo, vì chúng tôi chơi thân với nhau. Phải giống nhau trong cả suy nghĩ và hành động thì mới là bạn thân chứ?!

Nhà bạt bị thủng

- Này, nhìn những ngôi sao trên trời kia cậu có thấy điều gì không?
- Báo cáo, có phải những ngôi sao lung linh ấy biểu hiện cho tình đồng chí, đồng đội cao đẹp...
- Thôi. Cậu bớt lãng mạn đi. Chòm sao ấy chứng tỏ là nhà bạt các cậu mắc đã bị thủng rồi kia kìa. Không vá mau đêm mà mưa là ướt hết đấy!

Hiểu nhầm

Một anh cán bộ ở trên về quán triệt các yêu cầu của cơ quan nhưng do phương pháp truyền đạt kém, nên mọi người lần lượt bỏ về hết. Đến khi anh nói xong, bên dưới chỉ còn một thanh niên. Anh cán bộ bước tới bắt tay chàng trai với vẻ thân mật:
- Ôi! Giá mà ai cũng có ý thức như anh thì tốt biết mấy!
- Ấy! Không phải thế đâu ạ! - chàng trai đáp - Hôm nay là phiên trực của cháu, cháu phải ở lại để tắt điện và đóng cửa.

Điều tra

Cảnh sát hỏi một tên trộm:
- Mày hay trộm cắp phải không?
- Có đôi lần.
- Ở những nơi nào?
- Ở đâu đó.
- Được rồi, trước tiên phải giam mày lại!
- Chừng nào mới thả tôi ra?
- Vào một thời gian nào đó...

Khả năng đặc biệt

Ông bố nói với con trai:
- Bố thật không ngờ là con lại thi trượt kỳ này!
- Con thi trượt, nhưng con lại phát hiện mình có khả năng đặc biệt bố ạ!
- Khả năng gì?
- Ngoại cảm, thưa bố! Con biết trước là thế nào mình cũng thi trượt ạ!

Chuông báo hiệu

Một cụ ông 83 tuổi lần đầu tiên đến bệnh viện. Nhìn thấy cái chuông đặt dưới gối, ông hỏi cô cháu gái:
- Cái gì đấy?
- Đó là cái chuông ông ạ!
Ông giật thử cái dây rồi nói:
- Ta có thấy nó kêu đâu?
- À, nó không reo ông ạ. Nó sẽ làm sáng đèn báo hiệu ở phòng y tá.
- Vô lý thật! Nếu các y tá muốn đèn của họ sáng thì họ phải tự bật lấy chứ.

  TẤN LƯỢNG(st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việc làm thích hợp