Trộm ngày

15/02/2018 07:25

- Chào anh Dê! Anh đi đâu đấy? - A, chú Khuyển. Tôi đi tìm chú đây. Có chương trình hành động chưa?

- Chào anh Dê! Anh đi đâu đấy?

- A, chú Khuyển. Tôi đi tìm chú đây. Có chương trình hành động chưa?

- Em có chương trình hành động rồi. Có một điều em rất ấm ức. Em mong được giải quyết trong nhiệm kỳ này.

- Điều gì thế?

Chú Khuyển phân trần:

- Thiên hạ thường nói "treo đầu dê, bán thịt chó". Nói thế coi như anh là thương hiệu đẹp, hàng "xịn", còn em là của rởm, loại xấu. Thật không công bằng chút nào. Em còn tốt hơn bao kẻ khác.

- Này chú Khuyển, tôi chưa rõ ý chú nói gì?

- Anh có nghe người ta nói "Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo?". Em sống chân thật, trung thành, có phải như bao kẻ ăn cơm đây, uống nước đây, lớn lên ở đây... nhưng rồi ra ngoài nói những lời rác rưởi về nhà mình nghe bẩn cả tai.

Dê tỏ vẻ đồng tình:

- Tôi công nhận chú sống trung thành, có nghĩa trước sau. Chú hơn hẳn bao kẻ cứ vỗ ngực xưng hùng xưng bá nhưng lại bội bạc với quê hương, đất nước mình.

- Này anh Dê, những kẻ như vậy lúc này họ có thèm "chùm khế ngọt" đầu xuân không nhỉ?

Dê giọng vị tha thương hại:

- Thật tội nghiệp cho họ, thèm cũng đành chịu. Nhưng thôi, đấy là chuyện của họ. Bây giờ nói chuyện thiết thực, tôi thấy chú có khả năng thực thi nhiệm kỳ này lắm đấy!

- Anh nói khả năng gì?

- Việc chống kẻ trộm.

- Ôi, tưởng việc gì quan trọng. Việc ấy em vẫn làm thường xuyên.

Dê nói rành rọt:

- Việc chống kẻ trộm đêm thì đã rõ, tôi muốn nói chống kẻ "trộm ngày" là kẻ tham nhũng. Chúng khó phân biệt lắm, chúng lẫn với người ngay... Có khi biết nhưng không có chứng cứ để bắt chúng, vì chúng làm theo "quy trình". Nhưng chú có tài đánh hơi. Kẻ "trộm ngày" chú đánh hơi biết ngay, chú giằng xé áo nó, tố cáo lên cho pháp luật trừng trị, không trừ một ai, không có vùng cấm...

- Ôi, anh Dê sáng kiến quá! Đúng là quân sư "quạt mo". Em sẽ làm hết mình để góp phần thực thi pháp luật nghiêm minh.

LÊ HUY DIỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trộm ngày