Sợ vợ

18/07/2021 07:41

Có một anh chàng sợ vợ, quanh năm suốt tháng không dám nói vợ nửa lời. Ngày nào anh ta cũng phải làm theo lời sai khiến của vợ.

Có một anh chàng sợ vợ, quanh năm suốt tháng không dám nói vợ nửa lời. Ngày nào anh ta cũng phải làm theo lời sai khiến của vợ. Đã thế mà anh ta lúc nào cũng bị vợ đay nghiến. Một hôm ra chợ gặp được thầy bói mù, anh ta liền xin quẻ hỏi vì sao lại sợ vợ. Thầy bói không cần gieo quẻ liền nói:
- Nhìn tướng mạo của anh sợ vợ là phải, vì có chòm râu quặp vào trong.
Nghe thầy bói nói vậy, hôm sau vợ đi vắng, anh ta liền lấy gương ra soi rồi cầm râu vuốt ra và nói:
- Ta ngồi vuốt râu cho thẳng ra để không phải sợ vợ nữa.
Nào ngờ lúc đó chị vợ vừa đi làm về, nghe hết câu nói của anh ta:
- Ông nói cái gì lảm nhảm vậy.
Anh ta giật mình lo sợ liền nói:
- Tôi đang vuốt râu cho quặp thêm tí nữa thôi mà.

Chung suy nghĩ

Sau khi về hưu, cặp vợ chồng già suốt ngày quấn quýt bên nhau, hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện. Một hôm ông chồng mới hỏi vợ:
- Nếu chẳng may anh có mệnh hệ gì phải rời bỏ em thì em sẽ sống tiếp như nào?
Bà vợ đáp:
- Thì em sẽ tìm thuê chung một ngôi nhà với vài quả phụ khác, ít tuổi hơn em để cho đỡ buồn. Vì em khá trẻ nên phải ở cùng với người ít tuổi mới hợp.
Rồi bà hỏi lại:
- Nhỡ em có chuyện trước thì anh sẽ sống như nào?
- Anh cũng sẽ làm như thế.
- !?

Đã chuẩn bị trước

Một người kể với bạn:
- Hôm qua, tớ đã nói ra tất cả những suy nghĩ thật sự của tớ về sếp với sếp.
- Cậu liều thật! Tớ đã đoán được phản ứng của sếp cậu như thế nào rồi.
- Tớ cũng biết điều đó chứ! Và tớ đã chuẩn bị trước.
- Chuẩn bị thế nào?
- Hai hôm trước tớ đã đi xin việc ở công ty khác.

Đi đâu?

Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau:
- Ông xã tôi hư đốn dễ sợ. Hôm qua lợi dụng lúc tôi đi vắng, ông liền rủ bạn bè về nhậu tưng bừng đầy nhà…
- Thế hôm qua chị đi đâu?
- Tôi đi sang xóm bên chơi... tá lả.

Nhờ…

Hai bà nọ trò chuyện:
- Nhà tôi xóa được đói, giảm được nghèo chính là nhờ thằng con trai tôi đấy!
- Cháu đang học đại học tốn kém nhiều cơ mà?
- Cháu ra trường, có công ăn việc làm ổn định rồi. Chỉ cần hết giải quyết cái phần “tái bút” của nó là tôi khấm khá lên thôi.

ĐẶNG ĐỨC (st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sợ vợ