Nếu có điều ước

05/08/2018 06:19

Hai bà nội trợ tâm sự với nhau:
- Nếu bây giờ có điều ước, chị ước điều gì?
- Tôi ước mình được quay trở lại thời còn thiếu nữ.
- Để suy nghĩ kỹ lưỡng về chuyện hôn nhân với ông chồng hiện tại hả?
- Không, để tôi giữ dáng cho khỏi “phì nhiêu” như bây giờ.

Thư đặc biệt

Một chiến sĩ vui mừng cầm lá thư khoe khắp đơn vị rồi đưa cho người bạn thân:
- Tớ vừa nhận được thư của cô gái mới quen trên xe hôm nọ...
- Có gì đặc biệt mà cậu vui thế?
- Có chứ, hôm ấy nàng hứa sẽ viết thư lại, nếu nàng có cảm tình…
- Tốt, vậy cậu mở thư xem sao?
- Ô kìa, chỉ toàn là những tờ rơi bán hàng đa cấp và dòng chữ “Anh vận động mọi người mua giúp em nhé” !!!

Phụ thuộc

Nhìn chàng rể tương lai, ông bố vợ dò hỏi:
- Tửu lượng của cháu thế nào?
- Dạ, tửu lượng của cháu bị phụ thuộc bác ạ!
- Phụ thuộc là thế nào?
- Dạ, tửu lượng cháu phụ thuộc vào gia đình, cả nhà ta uống được bao nhiêu thì cháu cũng chỉ uống được bằng ngần ấy.
- !!!

Máy giặt cửa ngang

Cuối tháng, vợ bảo chồng: 
- Lương tháng này của anh mua cái máy giặt cửa ngang nhé!
Anh chồng càu nhàu: 
- Em cứ vẽ chuyện!
- Chứ cái máy giặt cửa đứng nhà mình giặt hại quần áo lắm! - vợ giải thích.
Anh chồng nhún vai: 
- Nếu em thích, anh sẽ vật ngửa cái máy giặt cửa đứng nhà mình ra, vậy là nó thành cái máy giặt cửa ngang rồi. Mua bán gì cho lãng phí!
- !!!  

Không cần quan tâm

Sau khi cãi nhau ầm ĩ, vợ đòi chia tay, ông chồng nghe thế liền cầu cứu con gái 5 tuổi:
- Con gái, nói giúp bố đi! Mẹ con đòi ly hôn với bố kìa!
Cô con gái dửng dưng đáp:
- Ly hôn thì ly hôn thôi!
- Bố mẹ ly hôn mà con không quan tâm gì à? - ông bố mếu máo.
- Cả việc lấy nhau mà bố mẹ còn không thèm hỏi ý kiến con - cô con gái giận dỗi nói - Thì tại sao con phải quan tâm chuyện hai người chia tay chứ?
- !?!

TẤN LƯỢNG(st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nếu có điều ước