Lời khen tặng của bạn trai

21/04/2018 13:36

Trong buổi hẹn đầu tiên, chàng trai hỏi cô gái: - Có ai khen em xinh đẹp, dễ thương chưa?

Trong buổi hẹn đầu tiên, chàng trai hỏi cô gái:
- Có ai khen em xinh đẹp, dễ thương chưa?
Cô gái thẹn thùng đáp:
- Em xấu như thế này thì làm gì có ai khen hả anh?
Chàng trai gật gù hài lòng:
- Ừ, em còn trẻ mà đã nhận thức về bản thân tốt như thế thì chắc chắn sau này sẽ thành công.

Bố thường khen vợ nhà hàng xóm

Tèo và Tý tranh cãi xem nhà ai tốt hơn.
- Bố của tớ tốt hơn bố cậu! - Tý tự hào nói.
Tèo cãi lại:
- Không có chuyện đó đâu, bố tớ tốt hơn!
- Anh trai của tớ giỏi hơn anh cậu!
- Mơ đi! - Tèo cười đáp.
Tý nóng nảy nói:
- Mẹ của tớ đẹp hơn mẹ của cậu!
- Lần này là cậu thắng - Tèo uất ức nói - Mỗi lần mẹ tớ vắng mặt, bố tớ cũng thường nói y như vậy.

Rượu giúp vợ xinh đẹp

Vừa bước vào nhà, Tấn liền nhào tới ôm chặt vợ và thủ thỉ:
- Em yêu! Rượu làm em trông rất đẹp và khêu gợi!
- Em có uống giọt nào đâu? - vợ Tấn thắc mắc.
Tấn mỉm cười:
- Nhưng anh uống.
- !?

BL(st)

Kính xấu

Vợ đeo kính rồi soi vào gương và hỏi chồng:
- Sao trông em xấu quá vậy!
Chồng nghe vậy liền xua tay:
- Đâu có đâu, là do mắt kính của em thôi.
- Do mắt kính của em, vậy ý anh kính này không hợp với em?
Chồng khẽ lắc đầu:
- Ý anh là lần sau em mang kính loại mờ mờ một chút, nhìn không thấy rõ thì thế nào cũng đẹp thôi!
- !?

ĐẶNG ĐỨC(st)

Như nhau

Chàng trai thấy lương mình thấp quá, không đủ trang trải cho cuộc sống, liền lên gặp chủ doanh nghiệp:
- Anh ơi, vợ em cứ chê em tiền lương ít quá, cô ấy bảo em đến gặp anh, xem anh có thể tăng lương cho em được không?
- Chuyện này để tôi về hỏi vợ tôi xem đã.
- !!!

Ước mơ và hiện thực

Hai bạn già nói chuyện với nhau:
- Tôi hỏi thật ông nhé, có ước mơ nào từ thời thơ ấu của ông đã thành hiện thực?
- Lúc nhỏ đánh nhau, tôi chỉ ước đầu mình hói, bây giờ đã thành hiện thực rồi đấy!

Nhớ điên đảo

Chồng gọi điện cho vợ:
- Em yêu, em đi vắng mấy ngày mà anh nhớ em điên đảo.
- Anh yêu em đến thế ư? Nói thật đi, anh đang say hay tỉnh?
- Em mang khóa két tiền và tủ rượu đi hết, làm sao anh không điên đảo lên chứ! 

TRỊNH VIẾT HIỆP (st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lời khen tặng của bạn trai