Lo lắng

27/05/2018 07:45

- Này! Có chuyện gì vậy? Trông cậu có vẻ phiền muộn quá!

- Này! Có chuyện gì vậy? Trông cậu có vẻ phiền muộn quá!
- Mình đang có một vấn đề nho nhỏ với bà xã.
- Chuyện xảy ra thế nào?
- Vợ mình nói là cô ấy sẽ không thèm nói chuyện với mình trong 30 ngày.
- Nhưng... điều đó phải làm cho cậu vui mới đúng chứ.
- Mình biết! Nhưng hôm nay là ngày thứ 29 rồi.

GIA LONG(st)

Khó hiểu vợ

Vợ bảo chồng:
- Anh làm em buồn quá, hễ cứ lúc nào rượu vào là lời lại ra...
- Dù sao cũng có lý do, chứ em thì không ai hiểu nổi, chẳng rượu vào mà lời cứ xa xả!!!

Khác nhau

Giám đốc và trợ lý có con trai cùng tuổi, học cùng lớp. Một hôm, giám đốc rủ trợ lý bất ngờ về nhà mình để kiểm tra hai cậu con trai đang học nhóm. Cả hai đều ôm sách ngủ lăn ra sàn nhà. Thấy giám đốc buồn, trợ lý nói:
- Anh xem, cháu nhà anh đi ngủ mà tay vẫn cầm quyển sách, còn thằng cu nhà em, em biết mà, hễ cầm đến quyển sách là nó lại ngủ lăn ra...

Chắc chắn không chảy

Cao hứng giảng giải về tính chất của kim loại, đại đội trưởng phòng hóa hỏi một chiến sĩ:
- Nếu tôi bỏ chiếc nhẫn vàng này vào nồi a xít, theo đồng chí, nó có tan chảy không?
- Chắc chắn là không ạ!
- Đồng chí dựa trên nguyên lý nào mà khẳng định điều đó?
- Dạ, vì nếu nó tan chảy thì thủ trưởng sẽ không bỏ nó vào nồi a xít.

TẤN LƯỢNG(st)

Không mất đi đâu cả

- Có đúng ngài gả con gái cho tay thủ quỹ của ngài không?
- Đúng là như vậy.
- Nhưng ngài vốn không tín nhiệm anh ta cơ mà?
- Thế thì sao? Số tiền anh ta vẫn đánh cắp của tôi, đã chuyển giao cho con gái tôi rồi.

Hứa

Bợm nhậu hứa với vợ:
- Từ nay anh chỉ nhậu khi vui nhất và khi buồn nhất thôi!
- Nếu được thế thì còn gì bằng. Nhưng khi nào anh vui nhất, khi nào anh buồn nhất?
- Vui nhất là khi gần em, buồn nhất là khi xa em!

MẠNH NGHIỄN(st)

Vẫn dùng răng
Thầy giáo hỏi một em học sinh:
- Làm thế nào để phân biệt ngựa già và ngựa non?
- Thưa thầy, ta có thể dùng răng ngựa để đoán ạ!
- Tốt. Vậy làm thế nào để phân biệt bồ câu già và bồ câu non?
- Dạ thưa, ta có thể dùng răng để đoán ạ!
- Hả? Bồ câu làm gì có răng?
- Thưa thầy, bồ câu không có răng nhưng em thì có. Luộc lên, dùng răng cắn, em có thể đoán ngay đâu là bồ câu non, đâu là bồ câu già ạ!

ĐẶNG ĐỨC (st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lo lắng