Không muốn làm kẻ thứ hai

19/07/2020 08:53

Một anh nói với bạn:/- Tôi không bao giờ muốn làm người chồng thứ hai của một bà góa!/- Vậy anh muốn làm người thứ nhất à?

Một anh nói với bạn:
- Tôi không bao giờ muốn làm người chồng thứ hai của một bà góa!
- Vậy anh muốn làm người thứ nhất à?

 Nghĩ đến gái đẹp

Trong bài huấn luyện chạy vũ trang, trung đội trưởng động viên:
- Các đồng chí hãy cố gắng lên! Hãy hình dung có một cô gái tóc dài, xinh đẹp đang đợi chúng ta ở đích…
Một chiến sĩ lẩm bẩm:
- Giá như dừng ở nửa đường mà gặp một cô gái tóc ngắn, xinh bằng một nửa cô gái kia cũng không sao!

Dàn xếp mọi việc

- Mọi người nói vợ anh đáo để, chắc hẳn anh rất sợ vợ?
- Không hề!
- Sao?
- Vì tôi biết dàn xếp mọi việc: Khi ý kiến tôi đúng thì vợ nghe tôi! Khi không thống nhất được ý kiến thì tôi nghe vợ...

Không biết số 

Ngồi trên khán đài, một cô gái khoe với người ngồi cạnh:
- Người yêu tôi đang thi đấu dưới sân đấy!
- Thế ư? Anh ấy số bao nhiêu?
- Tôi làm gì có… nhiều người yêu mà phải đánh số!

Suy nghĩ kỹ lại

Bố khuyên con gái:
- Con hãy suy nghĩ kỹ lại đi! Hãy nhìn kia: Tường nứt, bong tróc, cần người biết xây trát; tủ, bàn ghế gãy, xiêu vẹo, cần người đóng lại; ti vi, tủ lạnh trục trặc rất cần sửa chữa… Thế mà con xin phép bố mẹ đi yêu một anh lính mới?
- Bố yên tâm, khi anh ấy được lên cấp tướng sẽ có người khác làm việc ấy!
- !?

Sự thật phũ phàng

Một nhóm phụ nữ được yêu cầu gửi tin nhắn câu "Em yêu anh" cho chồng mình. Dưới đây là những câu hồi âm của các ông chồng:
- Ơ, em bệnh à?
- Đang gặp chuyện gì? Tông xe nữa à?
- Em điên à? Anh không hiểu em nói gì?
- Cô lại làm gì sai phải không? Tôi sẽ không bỏ qua cho cô lần này!!!
- Đứng úp mở nữa, cho anh biết em cần bao nhiêu?
- Em đang mê sảng hả? Quá thể lắm rồi...
- Anh đã yêu cầu em đừng say xỉn nữa mà!
- Lộn số rồi nha!
Và câu hỏi lại hay nhất: Ai vậy?

Nặng hơn

Con trai chở mẹ đi chợ, mặt mũi không vui lắm, bà mẹ bèn hỏi:
- Sao chở mẹ mà mặt mũi buồn vậy? Trong khi chở bạn gái thì mặt mày hớn ha hớn hở.
- Mẹ nói lạ, thế theo mẹ bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?
- Thì tất nhiên là bên hiếu!
- Thì đấy, vì bên hiếu nặng hơn, chở tốn sức hơn nên làm sao con hớn hở được chứ.

TẤN LƯỢNG (st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không muốn làm kẻ thứ hai