Khó

11/07/2021 07:49

Hai vợ chồng sắp có con đầu lòng, cô vợ nói với chồng:
- Em ao ước con mình sinh ra sẽ giống anh và giống cả em nữa...
- Một là giống anh, hai là giống em, không thể giống cả hai đứa mình được đâu!
- Sao vậy anh?
- Em thử nghĩ xem làm gì có một người sáng say chiều xỉn mà lại có tiền để làm đẹp suốt ngày.

"Hay ho"

Hai cô gái tám chuyện với nhau:
- Mẹ tớ luôn thay đổi quan điểm về việc chọn con rể. Trước thì suốt ngày dặn tớ phải chọn anh nào “hay ho” một chút. Giờ thì...
- Thì sao?
- Giờ thì mẹ lại bảo tớ phải tránh những anh "hay ho" ra, vì không cẩn thận là bị lây Covid-19.

Hết dịch mới hồi âm

Tấn buồn rầu hỏi bạn:
- Bao giờ thì hết dịch Covid-19 cậu nhỉ?
- Sao tớ biết được, mà cậu hỏi có việc gì?
- À, vì bạn gái hẹn khi nào hết dịch cô ấy sẽ hồi âm lời tỏ tình của tớ.

Giúp bố làm giàu

Tham quan hội chợ sách, con gái bảo mẹ:
- Mẹ ơi, có cuốn sách quý tặng bố làm giàu đây này!
- Cuốn gì đó con?
- Cuốn “Mẹo bỏ rượu và thuốc lá” mẹ ạ!

 Lấy vợ là thư ký

Hai anh chàng đều là giám đốc doanh nghiệp gặp nhau. Một anh giật mình hỏi:
- Mới cưới vợ được có vài tháng mà trông cậu sao bơ phờ thế?
- À, vì sau khi cưới, cô ấy buộc tớ phải sa thải hết thư ký nữ nên tớ phải tự tay làm hết mọi việc, trong khi chưa tuyển được thư ký nam.
- Ô hay, trước kia cô ấy cũng từng làm thư ký cho cậu cơ mà!
- Chính vì thế cô ấy mới bắt tớ phải sa thải hết!

Lý do ly dị

Trong phiên tòa xử một vụ ly dị, người chồng kêu ca rằng, anh ta phải sống trong hoàn cảnh không chịu nổi. Anh ta nói:
- Tôi khổ sở đến nỗi lúc nào tôi cũng sẵn sàng nhảy vào lò lửa.
Người vợ ngắt lời luôn:
- Quý tòa thấy đó, anh ta thật ích kỷ. Anh ta chỉ muốn tìm một chỗ ấm áp cho bản thân mình thôi!

Đừng để bà con nói nha!

Hai ông bạn ngồi phán chuyện thời sự:
 - Dịch giã kéo dài sang đợt bốn rồi, ngân hàng có hạ lãi suất cho người vay không ông?
- Có chớ, hỗ trợ bạn hàng lúc khó là chuyện phải làm. Thấy con số hỗ trợ tiền tỷ mà.
- Vậy các doanh nghiệp mùa này làm ăn thất bát có được hoãn hay giảm thuế nữa không ông?
- Tất nhiên là có rồi. Phải giúp chớ, không làm sao họ gượng dậy được.
- Rồi còn người nghèo, người buôn thúng bán bưng, người yếu thế thì sao? Qua đợt thứ tư này tôi thấy họ càng khổ.
- Có gói hỗ trợ đợt mới mà. Bằng mọi giá phải lo cho bà con.
- Ờ vậy là tốt. Làm sao cho kịp thời, chăm lo cho đầy đủ, không sót một ai. Tránh đừng để xảy ra thiếu sót nào rồi bà con mình nói đấy.
- Nói sao?
- Trên tivi!
- !!!

NH- TẤN LƯỢNG (st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khó