Hết nói

23/02/2020 07:59

Đi học về, cậu con vừa vào nhà đã nói với bố:/- Sáng nay cô cho đề “Gần mực... gần đèn...” nhưng con chỉ điền được vế đầu, còn vế sau thì chịu bố ạ!

Đi học về, cậu con vừa vào nhà đã nói với bố:
- Sáng nay cô cho đề “Gần mực... gần đèn...” nhưng con chỉ điền được vế đầu, còn vế sau thì chịu bố ạ!
- Trời! Gần đèn thế nào mà con không biết à?
- Dạ, không ạ! Từ trước tới giờ, bóng đèn nhà mình treo cao quá, con có gần đèn lần nào đâu mà biết?
- !?

Thức khuya

Hai con muỗi là hàng xóm của nhau tâm sự:
Muỗi 1: Sao dạo này nhìn cậu béo tốt vậy?
Muỗi 2: À, cậu chủ tớ học khuya, thỉnh thoảng ngủ gật nên tớ “tắc bụp” được vài ngụm. Mà sao cậu thì lại gầy nhom vậy?
Muỗi 1: Ôi dào, cậu chủ tớ cũng thức khuya nhưng là để chơi Game với đọc truyện. Cậu ấy tỉnh như sáo ấy nên tớ toàn phải nằm hóp bụng thôi!
Muỗi 2: (Lắc đầu thông cảm).

Hành văn

Thấy Tý đang đánh đu cành khế trước nhà, bố quát:
- Sao con lại trèo cây, ngã bây giờ!
- Con thực hành bài văn đấy bố ạ!
- Hả? Thực hành văn trên cây?
- Dạ đúng! Sáng nay, lớp vừa được học bài “Quê hương” của Đỗ Trung Quân, có đoạn “Quê hương là chùm khế ngọt. Cho con trèo hái mỗi ngày ...” nên...
- Ừm... Nhưng cây này là... khế chua, xuống ngay!

Tưởng bở

Chị: Chị nghĩ cứ đà này có thể em sẽ đi Nhật Bản đấy!
Em: Chị nói thật chứ? Em học thế này là được hả chị?
Chị: Chị không nói đến chuyện học. Mà chị định nói em sang Nhật là để làm... võ sĩ Sumô kia!
Em: !?

Khác rồi

Tèo tâm sự với bạn:
- Cứ đến giờ kiểm tra miệng 15 phút là tớ hồi hộp, tim đập thình thịch vì không thuộc bài. Nhưng hôm nay thì vô tư rồi cậu ạ!
- Hôm nay cậu học bài rồi à?- Tý vui vẻ hỏi bạn.
- Không phải! Mà là thầy mới gọi kiểm tra tớ hôm qua, hôm nay chắc chắn thoát!
- ???

Vất vả

Cả nhà Tít về quê chơi. Bà nội hỏi bố Tít:
- Thế dạo này mẹ nó làm gì?
- Dạ, thì cũng ở nhà “buôn dưa lê, bán dưa chuột” với mấy bà hàng xóm thôi!
Bà nội: Thế mẹ nó cũng vất vả đấy nhỉ?
Bố: !!!

LA(st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hết nói