Danh xưng cao hơn

10/11/2019 07:50

Một giáo chủ, một tổng thanh tra thuế và một tổng tư lệnh quân đội tranh luận với nhau về chuyện ai được nhân dân kính trọng hơn.

Một giáo chủ, một tổng thanh tra thuế và một tổng tư lệnh quân đội tranh luận với nhau về chuyện ai được nhân dân kính trọng hơn.
- Tôi được người ta gọi là đại tướng quân và người ta đứng nghiêm chào tôi- tổng tư lệnh quân đội khoe.
- Tất nhiên mọi người không đưa tay lên chào tôi, nhưng người ta gọi tôi là “Đức cha tôn kính” và quỳ gối xuống - giáo chủ kiêu hãnh nói.
- Tôi thì không được gọi bằng những từ cao siêu như thế, cũng không ai đứng nghiêm giơ tay chào hoặc quỳ gối xuống - tổng thanh tra thuế nói - nhưng danh xưng của tôi dù sao cũng cao hơn các ông, khi tôi đến, lập tức mọi người cầu nguyện: “Trời ơi! Ông lại đến rồi đấy à”!

Nhẩm lại công việc

Một gã trung niên ngồi bên vại bia, mỗi ngụm bia anh ta lại lẩm bẩm câu “sợ gì”! Thấy lạ, ông chủ quán bia hỏi:
- Ông có điều gì lo lắng hay sao?
- À, tôi đang nhẩm lại công việc đã làm chiều nay: Cơm nấu rồi, nhà quét rồi, quần áo giặt rồi, con đón rồi... còn sợ gì ai nữa đâu!

Thiếu nhất quán

Tiểu đội chiến sĩ mới đang huấn luyện, Tiểu đội trưởng ra lệnh:
- Bên phải quay! Bên trái quay! Đằng sau quay! Đi đều bước…
Giờ giải lao, một chiến sĩ phàn nàn:
- Mệnh lệnh của cán bộ thiếu nhất quán, lúc thế này, lúc thế khác… lúc quay trái, lúc quay phải, đang đi bắt đứng lại... loạn hết cả lên...!

Chức vụ nhỏ

Một sĩ quan trẻ tán tỉnh cô gái:
- Em yêu, sau khi lấy nhau, em muốn làm chủ tịch hay phó chủ tịch ở nhà chúng ta?
- Ồ! Em không dám đâu, song em nghĩ mình chỉ có thể đảm nhiệm một chức vụ nhỏ thôi!
- Chức vụ gì?
- Trưởng ban tài chính!

Bao giờ cũng là sếp

Hai nhân viên nói chuyện với nhau.
- Này, sếp không phải bao giờ cũng đúng, cậu nhỉ?
- Ừ, thế thì sao?
- Nhưng ông ấy bao giờ cũng là sếp.

TẤN LƯỢNG(st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Danh xưng cao hơn