Bố vợ của Romeo

06/06/2021 07:44

Sau một thời gian hẹn hò, chàng trai nói với cô gái:/- Em ạ! Nhiều lúc anh cảm thấy tình yêu của chúng mình cứ như chuyện tình Romeo và Juliet đấy!

Sau một thời gian hẹn hò, chàng trai nói với cô gái:
- Em ạ! Nhiều lúc anh cảm thấy tình yêu của chúng mình cứ như chuyện tình Romeo và Juliet đấy!
Cô gái sung sướng kêu lên:
- Thật vậy sao? Anh thấy lãng mạn lắm phải không?
- Không phải giống ở chỗ lãng mạn... - chàng trai lắc đầu - Mà là ở chỗ, bố em cũng... dọa giết anh!
- !!!

Biển

Trong giờ địa lý, thấy Tí ngồi không chú ý bài, cô giáo hỏi:
- Tí hãy cho cô biết biển là gì?
Tí (giật mình):
- Thưa cô! “Biển” là bài thơ của Xuân Diệu ạ!
- !!!

Tá và sĩ

Tuấn hỏi bố:
- Bố ơi, trong quân đội cấp thượng sĩ cao hơn hay thiếu tá cao hơn?
- Bao giờ cấp tá cũng cao hơn cấp sĩ con ạ!
- Ô. Thế sao bố lại bảo chị Ngọc là bác sĩ cao hơn y tá hả bố?
- !!!

Canh giữ tiền tiêu

 Bà Tú khoe với bà Lan:
- Thằng con nhà tôi vừa vào bộ đội đã được giao làm nhiệm vụ canh giữ kho tiền rồi bà ạ.
- Sao bà biết?
- Thì nó gửi thư về ghi rành rành đây này: Bố mẹ ạ, ở hải đảo xa xôi, con rất vinh dự được là người lính canh giữ nơi tiền tiêu của Tổ quốc…
- !!!

Bố con đồng cảnh ngộ

Cuối tháng, chàng sinh viên gọi điện về nhà rên rỉ:
- Bố ơi, con hết tiền rồi ạ! Mấy hôm nay toàn phải ăn mì gói cầm cự.
Ông bố nghe thế liền mừng rỡ reo lên:
- Khéo ghê, bố cũng vừa hết xong. Xin mẹ xong nhớ tiện thể xin thêm cho bố một ít nhé!
- !!!

Thầy giáo hóa học mượn rượu vào đề

Thầy giáo đến lớp thông báo với học sinh một tin vui:
- Cả lớp nghe này, hôm nay là sinh nhật tôi.
Học sinh hớn hở, hy vọng hôm nay không phải học hành gì cả nên đồng thanh:
- Nhậu đi ạ! Chúc mừng sinh nhật thầy, chúc thầy tuổi mới đẹp trai hơn ạ!
- Được! Hôm nay lớp ta sẽ uống say một bữa - thầy giáo hào phóng nói.
- Hoan hô thầy, thầy tuyệt vời nhất!
Thầy giáo hắng giọng:
- Được rồi, chúng ta lấy vở ra học bài rượu etylic.
- !!!

BL - LA(st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bố vợ của Romeo