Với mẹ giữa mùa Vu Lan

30/08/2020 12:03

Mười mấy năm trời con vẫn đêm đêm/Khóc trong chiêm bao mỗi lần gặp mẹ/Mười mấy năm rồi dáng mẹ vẫn thế/Lưng còng, cong như dấu hỏi.

Mười mấy năm trời con vẫn đêm đêm
Khóc trong chiêm bao mỗi lần gặp mẹ
Mười mấy năm rồi dáng mẹ vẫn thế
Lưng còng, cong như dấu hỏi.

Đôi bàn tay khuya sớm sạn chai
Một mình mẹ ruộng đồng cấy hái
Cha con đi rồi, đi mãi
Con vô tư uống cạn lời ru.

Dáng mẹ hao gầy như chiếc lá mùa thu
Dành hết cho con từ miếng ăn, giấc ngủ
Đến tuổi tới trường kịp ngày học chữ
Mong con không “kém bạn, thua em…”.

Hạt gạo, củ khoai con được lớn lên
Chưa kịp đáp đền, mẹ đã về tiên tổ
Mấy câu thơ gầy làm sao con trả nợ
Nghĩa sinh thành, dưỡng dục... Mẹ ơi!

Nếu cho con được làm lại cuộc đời
Con không để vì con - Mẹ khóc
Không để hai đôi vai mẹ rộp phồng cực nhọc
Gánh chợ chiều không để mẹ mòn chân…

NGỌC LỘC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Với mẹ giữa mùa Vu Lan