Viết giữa hội chèo xuân

15/04/2018 07:57

Mượn chèo anh bắc cầu sang /Xuân này về với hội làng quê em /Đèn mầu sân khấu vừa lên /Sân đình đã chật như nêm tiếng cười.

Quý tặng đội chèo làng văn hóa Kênh Triều

Mượn chèo anh bắc cầu sang
Xuân này về với hội làng quê em
Đèn mầu sân khấu vừa lên
Sân đình đã chật như nêm tiếng cười.

Trống cơm, phách nhịp thả lời
Nhị, đàn trong trẻo gọi mời trăng sao
Tích chèo xưa nảo, xưa nao
Mỗi xuân thêm mới gửi trao nỗi niềm.

Thương thay Thị Kính thảo hiền
Mà đời cam chịu oan khiên mấy lần
Quan làng quen ức hiếp dân
Chỉ mong nước đục, béo thân lũ cò.

Thị Mầu chịu tiếng lẳng lơ
Yếm đào phơi cái trời cho... tang tình
Táo chua táo rụng sân đình
Nắng còn sà xuống chứ mình Mầu đâu!

Hội làng từ đó - Đã lâu
Nếu không có Thị còn đâu... Hội làng...

NGỌC LỘC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Viết giữa hội chèo xuân