Về miền sấm ký

04/08/2018 13:39

Vọng theo sấm ký ngọn nguồn /Ta về Lý Học người còn chửa đông /Đêm nay đèn thắp sáng đồng /Uy nghiêm Cụ Trạng ngồi không nói gì

Vọng theo sấm ký ngọn nguồn
Ta về Lý Học người còn chửa đông
Đêm nay đèn thắp sáng đồng
Uy nghiêm Cụ Trạng ngồi không nói gì
Bờ đê sợi cỏ vân vi
Tuyết Giang cuộn chảy. Người thì ngẩn ngơ

Đăng đèn soi tỏ đôi bờ
Soi cho thấu nét Cụ cho chữ gì
Soi từ thuở ấy soi đi
Chữ Dân lồng lộng điều gì ngóng trông.

Bước đi sao vẻ lòng vòng
Đâu tiếng Trạng gọi bếp hồng sôi cơm(*)
Bén bừng lửa quyến rơm thơm
Có không sấm vọng chiều hôm sóng lừng.

------------------------
(*) Mượn ý truyền thuyết Trạng gọi học trò: Gà gáy sáng rồi mau dậy đốt lửa nấu cơm. Phùng Khắc Khoan hiểu ý vào tạm biệt thầy lên đường nhập thế giúp đời.

NGUYỄN VIỆT THANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về miền sấm ký