Trường xưa

20/11/2017 07:00

Tôi về thăm lại trường xưa /Mười lăm năm ấy như vừa hôm qua /Đường đời dài ngắn bôn ba /Bao bông hoa biết dành hoa tặng người

Tôi về thăm lại trường xưa
Mười lăm năm ấy như vừa hôm qua
Đường đời dài ngắn bôn ba
Bao bông hoa biết dành hoa tặng người

Gặp nhau nước mắt, nụ cười
Tay trong tay những rạng ngời tin yêu
Thầy cô mái tóc muối tiêu
Năm tháng qua, biết bao điều đổi thay

Vẫn miệt mài, vẫn hăng say
Vẫn đưa từng chuyến đò đầy sang sông
Tháng Năm ríu rít phượng hồng
Mực trong lưu bút vẫn dòng nhớ thương...


KHÁNH LY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường xưa