Một màu mây tím mỏng manh /Khẽ chạm khép mi bối rối /Gặp lại mình thời nông nổi /Nâng nhành trinh nữ rưng rưng.

Một màu mây tím mỏng manh
Khẽ chạm khép mi bối rối
Gặp lại mình thời nông nổi
Nâng nhành trinh nữ rưng rưng.

Lặng lẽ trong vòm lá xanh
Mong manh giữa chiều gió thổi
Nụ hoa vo tròn bổi hổi
Lối về thăm thẳm màu mưa.

Vời vợi một nỗi niềm xưa
Thời gian bạc màu tóc gió
Cánh hoa như chùm tơ nhỏ
Vụng về chấp chới hoàng hôn.

Ngẩn ngơ khép lá bồn chồn
Dịu dàng ấp e trinh nữ
Nhịp tim rộn ràng quá khứ
Với màu hoa cũ mình ta...!

VŨ LỆ HƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trinh nữ