​Tìm lại phượng mùa xưa

31/05/2020 10:14

Cánh phượng chiều rơi, người đã sang đò/Theo cánh chim trời, hoàng hôn khuất bóng/Gió sông đôi bờ lạc hướng/Bâng khuâng trên suốt đê dài

Cánh phượng chiều rơi, người đã sang đò
Theo cánh chim trời, hoàng hôn khuất bóng
Gió sông đôi bờ lạc hướng
Bâng khuâng trên suốt đê dài.

Phượng nở, phượng tàn đã bấy nhiêu mùa
Đò vẫn sang sông đầu sương cuối nắng
Đò vẫn sang dòng trăng vàng trời rộng...
Vẫn chưa qua buổi gặp ban đầu.

Phượng nở
phượng tàn
thời gian qua lâu
Gió vẫn bâng khuâng, dòng sông vẫn trẻ
Con đê xanh, vòng ôm vẫn lạ
Phượng nở như tìm trở lại phượng mùa xưa?

THÁI BÁ LÝ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Tìm lại phượng mùa xưa