Tiết Vu Lan... nhớ mẹ

18/08/2019 15:11

Mẹ tôi gánh nắng lên đồi/Quẩy mưa từ phía sa bồi... cuối mom

       Mẹ tôi gánh nắng lên đồi
Quẩy mưa từ phía sa bồi... cuối mom
      Ra sông cả, về sông con
Vun từng đọt sóng, ru tròn giấc xanh
      Nâng niu búp, ấp iu cành
Góp gom một chút gió lành vậy thôi
     Bồng bông... thương nắng mồ côi
Cơn mưa khuyết tháng, chớp đôi về nguồn
     Mái hiên rỏ giọt lệ buồn
Mẹ ơi nương gió gửi hồn mây xa...

      Còn đây nấm đất quê nhà
Hắt hiu ngọn cỏ, ánh tà chiều hôm
      Bập bùng hương lửa vàng rơm
Chắp tay con lạy... hoa thơm cúng dường
      Rẩy xin chút nước cành dương
Tiết Vu Lan mẹ lên đường tiêu dao...

NGUYỄN VIẾT LUYỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiết Vu Lan... nhớ mẹ