Tiếng mùa xuân

06/02/2019 07:00

Tiếng mùa xuân mơn man về bên song cửa /Gọi nhành hoa khoe sắc ánh trời /Tiếng mùa xuân rì rào mầm cây ngọn cỏ /Xanh đến tận cùng xóm phố đồng quê.

Tiếng mùa xuân mơn man về bên song cửa
Gọi nhành hoa khoe sắc ánh trời
Tiếng mùa xuân rì rào mầm cây ngọn cỏ
Xanh đến tận cùng xóm phố đồng quê.

Tiếng mùa xuân tơ non giọng trẻ ầu ơ
Hạnh phúc tràn trề căng đầy bầu sữa
Tiếng mùa xuân nghìn trùng sóng vỗ
Người lính quê hương nơi đảo đá hạm tầu.

Tiếng mùa xuân trên giàn giáo tầng cao
Mũ bảo hiểm che má hồng rạo rực
Ai ôm mùa xuân râm ran lồng ngực
Trái tim mùa xuân thổn thức bình yên.

Nước mắt mồ hôi muối mặn đừng quên
Gió cứ gió từ chân trời thổi lại
Mưa cứ mưa mát lành từ xanh cao vời vợi
Tiếng mùa xuân khao khát muôn nhà.

NGUYỄN NGỌC SAN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếng mùa xuân