Thành phố nhà giàn

29/09/2019 10:16

Cách biển Vũng Tàu khoảng một giờ bay/Những nhà giàn hiên ngang giữa muôn trùng sóng vỗ

Cách biển Vũng Tàu khoảng một giờ bay
Những nhà giàn hiên ngang giữa muôn trùng sóng vỗ
Đồi Mồi, Đại Hùng, Thanh Long, Bạch Hổ...
Nơi đêm ngày lặng lẽ mạch dầu lên

Những mô - đun, bờ - lốc, đuốc pha - ken
Sắt thép đan tay xây thành phố thợ
Đường sang nhau gập ghềnh lối nhỏ
Tiếng máy âm vang trộn tiếng sóng rì rào...

Thành phố ngẩng đầu lên phía trời cao
Mà tay vươn xuống tầng sâu địa chất
Những người thợ Việt, Nga hiền lành, chân thật
Như sắt, như đồng bám trụ với giàn khoan.

Thành phố tháng ngày vắng bóng cây xanh
Mà hoa nở bốn mùa trên gương mặt thợ
Góp chung lời ca, góp chung nỗi nhớ
Mối tình hữu nghị thắm thiết bền lâu...

Thành phố ngoài khơi với những giếng dầu
Bao người thợ vẫn thức cùng biển cả
Dâng nguồn vàng đen chia về trăm ngả
Tổ quốc tượng hình sừng sững những giàn khoan...

TRẦN VĂN LỢI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành phố nhà giàn