Tam Đảo mùa đông

15/01/2018 17:05

Lên Tam Đảo cứ nhớ về em /Hồn lơ lửng nơi nào không biết nữa /Mây sà ngang đầu sương giăng kín lối /Hoa buông hương níu sắc ven đường

Lên Tam Đảo cứ nhớ về em
Hồn lơ lửng nơi nào không biết nữa
Mây sà ngang đầu sương giăng kín lối
Hoa buông hương níu sắc ven đường

Phố núi chập chờn nắng nhạt vấn vương
Câu thơ cũ mài mòn vách đá
Suối Trường Sinh sôi lên rất lạ
Nước khỏa thân trong suốt tận cùng!

Hồ Hương mùa này khói nước mông lung
Nơi Thác Bạc tiên không còn tắm nữa
Hàng quán lặng im nghe suối thở
Cầu Mây chơi vơi mấy nhịp lòng

Anh đến Cổng Trời cõi ấy hư không
Trên cao quá gió chừng nhạt lắm
Hai trái tim mình nỗi niềm thăm thẳm
Sương chiều dâng biển nhớ mênh mông.

NGUYỄN KHẮC HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tam Đảo mùa đông