Quê hương và những người lính năm xưa

18/08/2019 17:13

Những cánh rừng đã quá tuổi bốn mươi/Những bài ca dài hơn cuộc chiến

Những cánh rừng đã quá tuổi bốn mươi
Những bài ca dài hơn cuộc chiến
Tàn tích đau thương xếp vào ngăn dĩ vãng
Hố bom xưa giờ đã hóa ruộng vườn

Xanh ngát nương đồi
Xanh ngát yêu thương
Người ngã xuống cho người sau đứng thẳng
Ngày của mẹ dẫu nhọc nhằn mưa nắng
Vẫn thỏa lòng hạnh phúc tự do

Khác thời chiến tranh thế hệ trẻ bây giờ
Đường đến tương lai là trường là lớp
Không phải học dưới hầm sâu
Dưới tiếng bom gào đạn thét
Và không phải ra đi mà không hy vọng ngày về

Thế hệ trẻ bây giờ thỏa thích đam mê
Vượt lên chính mình bằng tài hoa sức trẻ
Sáng kiến phát minh ngang tầm thế hệ
Tung cánh chim bằng nâng Tổ quốc thêm cao

Về với ruộng trũng đồng sâu lòng vẫn tự hào
Những người lính năm xưa cao đầu đứng thẳng
Dẫu phế dẫu tàn
Dẫu máu đào xương trắng 
Nước mạnh dân giàu
Hạnh phúc đi lên.

PHAN THÀNH MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quê hương và những người lính năm xưa