Mùa hạ và tôi

11/08/2018 08:20

Gặp nhà văn, gặp thầy tu /Cơ hồ như thuở biên khu vọng về /Ban trưa qua quận Thanh Khê (*) /Phóng tầm mắt chạm tứ bề núi vây

Gặp nhà văn, gặp thầy tu
Cơ hồ như thuở biên khu vọng về
Ban trưa qua quận Thanh Khê (*)
Phóng tầm mắt chạm tứ bề núi vây

Nắng xuyên đốt cháy chân mây
Đâu hầm bí mật những ngày tang thương
Đất quê giờ vạn nẻo đường
Lầu cao giăng lối bốn phương điệp trùng

Nhớ người thuở trước lòng trung
Giữ Hoàng Sa bao đội hùng binh xưa
Đảo khơi còn đó nắng mưa
Khúc quân hành tiếp sóng lùa Biển Đông.
-------------------
(*) Quận Thanh Khê thuộc TP Đà Nẵng

NGUYỄN TƯỜNG VĂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa hạ và tôi