Một sớm heo may

08/12/2019 14:04

Dịu dàng sớm nay hương tràn khắp lối/Tiếng chim chuyền đánh rớt cả lời thương

Dịu dàng sớm nay hương tràn khắp lối.
Tiếng chim chuyền đánh rớt cả lời thương
Con đường xưa xao xác lá me vương
Em vẫn tin những lời anh không nhớ.

Tháng năm trôi trên từng con phố
Bao nhiêu điều giờ đã hóa dửng dưng
Cả ánh mắt nồng nàn bối rối
Bình yên rồi em cũng đã nguôi quên.

Chợt chiều nay lá cháy đỏ gọi tên
Và hương sữa nhắn nồng nàn xưa cũ
Phải chia ly dù bàn tay vẫn ấm
Cứ xao lòng lưu luyến với mùa thu

Trên vòm xanh có con sẻ tương tư
Thổn thức gió trong ánh chiều sóng sánh
Sớm heo may đã thấy lòng chớm lạnh
Xót xa nào thành nếp gấp quanh môi

Sớm thu nay nắng phai làn tóc rối
Nhắc một thời trong trẻo biết bao nhiêu
Cúc họa mi trong gió dáng liêu xiêu
Hoa may tím trên lối về xa vắng

Nghe tim vỡ muôn vàn hoa rụng trắng
Dỗi hờn xưa toàn những chuyện không đâu
Chiều thu vắng, tiếng còi tàu giục khách
Lại nghe lòng như ngọn lửa đang nhen.

VŨ LỆ HƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một sớm heo may