Một lần với Hà Tiên

12/07/2020 10:51

Hà Tiên là đây, Kiên Giang là đây/Mảnh đất thân yêu bao điều mới lạ/Trời xanh biếc và mênh mang biển cả/Những xóm làng như ẩn hiện trong mơ.

Hà Tiên là đây, Kiên Giang là đây
Mảnh đất thân yêu bao điều mới lạ
Trời xanh biếc và mênh mang biển cả
Những xóm làng như ẩn hiện trong mơ

Đâu những con đường tự thuở ban sơ
Còn in dấu cha ông đi mở cõi
Đâu cánh rừng hoang, đâu dòng suối chảy
Đạp cỏ gai rớm máu bước chân người

Đâu những bãi bồi lầy lội thấm mồ hôi
Đã hiện hữu những miệt vườn, phố chợ
Nghe giọng nói thân thương trăm miền hội tụ
Trong mắt cười ấm áp một mùa đông

Những tòa nhà cao nhìn ra biển mênh mông
Sóng lấp lánh trên bến phà Thạnh Thới
Chợ tấp nập gọi mời du khách
Cánh buồm về nghiêng vựa cá xôn xao

Biển Hà Tiên thao thiết nắng địa đầu
Tàu cao tốc lướt sang chiều Phú Quốc
Bao ước hẹn những con đường phía trước
Vẫn bên lòng đau đáu một Hà Tiên.

NGUYỄN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một lần với Hà Tiên