Mẹ vẫn đợi tin con

26/07/2020 17:32

Ngày tiễn em đi - em hẹn ngày về/Đây mẹ, đây cha - ngóng em từng phút/Bạn gái trẻ nhà bên vẫn thường lén lút/Ngắm ảnh em treo trang trọng trong nhà

(Nhớ em trai liệt sĩ Thế Tư và đồng đội)


Ngày tiễn em đi - em hẹn ngày về
Đây mẹ, đây cha - ngóng em từng phút
Bạn gái trẻ nhà bên vẫn thường lén lút
Ngắm ảnh em treo trang trọng trong nhà

Hơn bốn mươi năm rồi em vẫn đi xa
Dấu chân em đi qua Quảng Nam - Đà Nẵng
Đến ngày ba mươi tháng tư đại thắng
Sao chưa về? Tư ơi!

Cha mẹ đợi em đằng đẵng hơn bốn mươi năm trời
Cô gái nhà bên giờ đã thành bà nội
Quê hương đã bao lần mở hội
Ghi nhớ công em trong cuốn sổ vàng

Hơn bốn mươi năm em xa xóm xa làng
Mẹ vẫn nhớ ngày em mười tám tuổi
Em vạm vỡ - nụ cười tươi hớn hở
Náo nức lên đường cùng bè bạn quê hương

Hơn bốn mươi năm - mẹ vẫn thắp hương
Mẹ cầu nguyện - để lòng em thanh thản
Em vẫn sống trong tình yêu vô hạn
Hơn bốn mươi năm rồi - mẹ vẫn đợi tin em!

NGUYỄN ANH ĐÀO

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mẹ vẫn đợi tin con