Nao nao mùi quê thương nhớ/Mờ mờ hư ảo đồng làng/Khói thơm từ nơi bếp cũ/Mỏng manh, xa xa, mênh mang

Nao nao mùi quê thương nhớ
Mờ mờ hư ảo đồng làng
Khói thơm từ nơi bếp cũ
Mỏng manh, xa xa, mênh mang

Trời xanh nắng ong gió mát
Quấn quýt mây chiều bay ngang
Ngẩn ngơ tìm về chốn cũ
Thơm người thơm cả đồng làng

Đã qua mùa tuổi trăng vàng
Càng thương những ngày thơ ấu
Ngất ngây cái mùi thơm khói
Quê mình, quê mẹ, quê cha

Cầu ao mái lá bờ tre
Vấn vít khói mờ yên ả
Em từng đi qua ngõ nhỏ
Thơm theo cơm mới vào mùa

Mùi làng, mùi khói, mùi quê
Lặng thầm chảy vào ký ức
Ai qua một đời xuôi ngược
Ai người thương nhớ khói quê!

TIÊU HÀ MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khói quê