Gặp ở đồn biên phòng

01/12/2019 10:53

Những chiến sĩ thời bình/Canh vành đai biên giới

Những chiến sĩ thời bình
Canh vành đai biên giới

Tôi không quên
Một anh nuôi, một chỉ huy đồng đội
Áo khét mùi nắng, chân nẫu đất mưa rừng
Cơm nấu gánh theo đoàn quân ngược dốc
Ăn đứng ngủ ngồi
Chân bám đá
Mắt dõi đỉnh núi xa

Ăn với dân, ở với dân
Tình quân với bản
Chân đi lũ chặn, núi vắt ngang đầu
Mở lớp dạy chữ
Yêu trẻ, dạy người biết yêu đất nước

Tôi đã thấy
Những chiến sĩ
Thời bình gian nan khác chi thời chiến
Nơi biên ải
Bỗng thương người lính đảo xa canh giữ biển khơi
Và đây đường biên cột mốc
Thiêng liêng chủ quyền, gian khổ luyện tôi.

Tôi đứng đây
Nơi đỉnh cao bản đồ Tổ quốc
Đường dài biên cương không đo bằng thước
Đo bằng thương nhớ những con tim
Phía sau bản làng
Gọi về hạnh phúc đêm đêm

Ở nơi gian khó muôn trùng
Càng trân trọng phút bình yên đất nước
Tôi đã thấy những chiến binh phía trước
Hát ở đỉnh cao Sì Lở Lầu
Đồn biên phòng Phong Thổ - Lai Châu.

TIÊU HÀ MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gặp ở đồn biên phòng