Đón Trung thu trong mùa dịch

19/09/2021 14:11

Có một mùa Trung thu rất khác/Không múa lân, không gióng giả đón chị Hằng/Mâm cỗ mẹ bày trong sân nhỏ trông trăng/Trên phố vắng chị Hằng Nga xuống chơi ùa qua ô cửa.

Có một mùa Trung thu rất khác
Không múa lân, không gióng giả đón chị Hằng
Mâm cỗ mẹ bày trong sân nhỏ trông trăng
Trên phố vắng chị Hằng Nga xuống chơi ùa qua ô cửa

Cha không quên những trò chơi một thuở
Làm đèn ông sao lấp lánh các sắc màu
Đón trăng rằm cùng mong ước dịch qua mau
Cha vẽ hình kéo quân, có áo trắng, áo xanh…
và những đoàn quân hối hả trên tuyến đầu chống “giặc Cô-vi” (*)

Dường như chị Hằng thương đất nước gặp gian nguy
Gọi những vầng mây nhanh ấm lên sau những ngày giông bão
Cổ tích Trung thu cho các em thêm yêu người và đem lòng thơm thảo
Thương chú Cuội mãi ngồi gốc cây đa và “Thỏ Ngọc” lên trời…

Đêm Trung thu chắc em lắm bồi hồi
Phá cỗ, trông trăng vắng thầy cô, bè bạn…
Gắng nhé khăn quàng ơi! Trời mỗi ngày một sáng
Mai dịch tan chúng ta lại sum vầy, đón đợi những mùa vui.

(*) Dịch Covid-19

DUY HOÀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đón Trung thu trong mùa dịch