Đất nước tôi

01/12/2019 08:52

Đất nước tôi sao lắm bão giông/Từ thuở nằm nôi nào đã ngơi đánh giặc

Đất nước tôi sao lắm bão giông
Từ thuở nằm nôi nào đã ngơi đánh giặc
Dẫu không muốn vẫn phải mài gươm sắc
Phòng khi kẻ cướp đến nhà

Cùng một bọc sinh ra
Chia nhau lên rừng xuống biển
Tổ quốc gặp cơn nguy biến
Biết chung lòng bảo vệ nước non

Mấy nghìn năm trường tồn
Có số phận nào như dân tộc Việt
Đời nối đời, hết bạn, thù đến anh em láng giềng chung vách
Mà máu xương chồng chất máu xương

Không thể tin và chớ có mơ
Vào những lời đường mật
Kẻ trâng tráo lừa mình, giấu mặt
Vẽ "lưỡi bò" hòng độc chiếm Biển Đông

Ta đã nghe ngoài biển đảo mênh mông
Đang ngày đêm dậy sóng
Trong bão giông chẳng hề nao núng
Trước quân thù không chút chuyển lay!

NGUYỄN QUỐC THỤY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đất nước tôi