Dạ khúc bốn mùa

15/04/2018 09:56

Anh về gom ngọn gió xuân /Ủ hương, tẩm sắc trăm ngàn loài hoa /Ướp thơm thảo nắng lụa là /Ru xanh giấc ngủ em xa... mộng tròn!

Anh về gom ngọn gió xuân
Ủ hương, tẩm sắc trăm ngàn loài hoa
Ướp thơm thảo nắng lụa là
Ru xanh giấc ngủ em xa... mộng tròn!

Anh về hứng hạt mưa non
Gội bông gạo đỏ rơi mòn tháng ba
Hối sen thắm mở lòng ra
Ngủ ngoan em nhé ơi à... hạ sang!

Anh về bới lá thu vàng
Nhón hương sữa thả khẽ khàng vào đêm
Heo may rũ gió ngoài hiên
Ôm vầng trăng khuyết ru em... bên đời!

Anh về lượm hạt nắng rơi
Sưởi ngày trở rét bời bời rét khua
Nhớ thương sã cánh võng đưa
Ru em giấc ngủ sang mùa... mùa đông!

Ngọt bùi... gối giấc mơ nồng
Chát chua, cay đắng, bão dông... trả giời!

Tháng 2.2018

PHẠM TRỌNG TUẤN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dạ khúc bốn mùa