Chuyện mới ở làng quê

26/10/2020 14:00

Tiếng máy rì rì trên cánh đồng xa/Bỏ lại phía sau luống mềm rơm rạ/Mưa gió thuận hòa mùa này chắc hạt/Tiếng cười ăm ắp đầy xe.

Tiếng máy rì rì trên cánh đồng xa
Bỏ lại phía sau luống mềm rơm rạ
Mưa gió thuận hòa mùa này chắc hạt
Tiếng cười ăm ắp đầy xe

Lâu lắm rồi mới hưởng trọn một mùa quê
Chuyện bác nông dân đi cày mang theo mồi lửa
Tích nước chè xanh rổ khoai giữa buổi
Đã thành cổ tích hôm nay

Em đi thăm đồng trong làn gió heo may
Chiếc xe điện bon bon trên đồng lúa
Anh cứ ngỡ là em đi siêu thị
Bán mua toàn những niềm vui

Quê ta nay đã khác xưa rồi
Đồng quy hoạch dồn ô đổi thửa
Máy đã thay người làm tất cả
Để hai sương một nắng ở trong thơ

Sống ở làng mà như thể trong mơ
Dịch Cô vít (*) không lay tình thôn dã
Thóc đổ đầy bồ vườn cây ao cá
Niềm vui nào hơn thế em ơi...!

(*) Dịch Covid-19

VŨ MINH THOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyện mới ở làng quê